Home » Thời nay, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa, Xã hội » Mạng chó và mạng người
Xin ai đó hãy bày tỏ sự khó chịu và hãy phê phán cái tít bài báo này sau khi đọc câu chuyện tôi sẽ kể dưới đây. Tại sao tôi lại mào đầu bằng những dòng cay nghiệt như vậy. Bởi vì lâu nay, chúng ta thường tỏ ra khó chịu và phê phán những cái tít kiểu như thế.

Cái tít này không phải là cái tít tôi vắt đầu suy nghĩ để giật gân “câu” bạn đọc. Bản chất câu chuyện là như thế và tôi không còn cách đặt một cái tít nào khác được.

Câu chuyện là thế này: lâu nay, nạn bắt trộm chó càng ngày càng lan rộng. Trước kia, những kẻ bắt trộm chó lợi dụng đêm tối dùng bả vứt cho chó ăn. Chó ăn phải bả thì hết đường chạy. Nhưng đến thời @ thì bọn bắt trộm chó dùng xe máy Nhật để thực thi “công vụ”. Cùng với xe máy, bọn trộm chó dùng cả loại súng hơi đặc biệt. Bóp cò một cái là chó gục ngay. Bọn trộm chó cứ thế ung dung quấn băng dính vào mõm chó cho nó khỏi kêu, cắn khi tỉnh lại và bỏ vào bao tải lướt đi.

Ăn trộm chó ngày nay trở thành nghề của một số kẻ lười nhác mà lại thích có tiền tiêu. Thế là mua sắm một số đồ nghề để bắt trộm chó. Bắt trộm chó chỉ có thể bắt ở nông thôn vì người ta hay thả chó chạy rông ngoài ngõ, ngoài đường. Ở nhiều làng, vì mất chó nhiều quá mà người ta căm thù bọ bắt trộm chó vô cùng. Thế là họ thề “ăn tươi nuốt sống” bọn bắt trộm chó.

Hiện trường một vụ giết kẻ trộm chó tại TP Vinh, Nghệ An.

Báo chí đã từng đưa tin những kẻ bắt trộm chó bị người làng đánh cho tới chết. Nghe thật tang thương, thật đau lòng. Mới mấy tuần trước đây, những người ở xóm Trại của tôi đã đánh một thanh niên ăn trộm chó bất tỉnh nhân sự phải cấp cứu ở bệnh viện. Khi phát hiện ra kẻ bắt trộm chó, cả làng gọi nhau. Thế là già trẻ, trai gái vác gậy, vác dao vây bắt kẻ ăn trộm. Họ lao vào đấm đá như không còn biết trời đất là gì nữa. Đến ngày hôm sau, những người làng vẫn còn “hân hoan”  và “say sưa” kể về chiến công độc ác ấy.

Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ đó và một thông điệp đen tối về nhân tính bắt đầu từ đó. Trước kia những người ăn trộm trong làng khi bị bắt sẽ phải đeo một cái biển trước ngực có dòng chữ: Từ nay tôi không ăn trộm nữa và phải đi dọc làng để răn dạy những kẻ hư hỏng. Ngày ấy đói ngèo hơn bây giờ cả trăm ngàn lần. Thế mà không ai nỡ đánh đến chết kẻ ăn trộm cả. Nếu có đánh cũng chỉ là người mất của đánh vài cái cho bõ tức mà thôi. Còn ngày nay, cả một đám đông lao vào đánh kẻ ăn trộm như đánh một con chó dại và lòng tràn ngập “sung sướng” và “hả hê”.

Con người càng ngày càng vô cảm hơn và độc ác hơn. Người ta sẵn sàng bán thịt lợn hoặc gia cầm chết bệnh cho người khác, người ta ngang nhiên đổ chất thải làm ô nhiễm gây ra cả làng bị ung thư, người ta công khai bán cả thuốc chữa bệnh rởm, người ta vênh váo tài trợ với cái tên “từ thiện” cả sữa hết hạn xử dụng cho trẻ em, người ta chỉ vì mất một con chó mà đánh chết một mạng người….

Thế mà chẳng mấy người lên tiếng về những điều vô cảm và độc ác ấy. Mà khi có người lên tiếng thì lại bị phê phán. Thế mới là chuyện kỳ dị ở xứ sở chúng ta. Lẽ ra, người ta phải lên tiếng về sự vô cảm và độc ác ấy hơn tất cả những điều khác chứ. Nhưng thương thay, chuyện đó lại xẩy ra quá ít.

Câu chuyện đánh chết những kẻ trộm chó vì bất cứ lý do gì liệu có còn cách nói hay cách biện minh nào khác cho tội ác đó không. Hành động cả xóm, cả làng gào thét lao vào đánh cho tới chết kẻ bắt trộm chó chỉ còn một cách nói mà thôi. Đó là, chúng ta đã bắt đầu bước vào một thời đại mà con người tiếc một con chó bị bắt trộm hơn tiếc một mạng người.

Câu chuyện tôi đã kể xong. Bây giờ xin các ngài phán xét cái tít bài báo của tôi đi.

Thảo Dân

(Theo TuanVietNam)


43 ý kiến dành cho “Mạng chó và mạng người”

  1. Mình thấy một số bạn bình luận thật “Bá Đạo”.Các bạn có biết vì sao người khác ko gọi các bạn là chó mà gọi là người ko?Mình biết các bạn biết rõ sự khác biệt đó nên mình ko cần giải thích.Trong giới trẻ bây giờ,cái quan niệm ích kỉ của người của ta ngày càng rõ ràng đối lập khiến cho lương tâm con người càng giảm.Giả sử cũng là việc bị cướp,nhưng nếu người khác bị cướp thì bạn sẽ lơ đi để tránh “tai bay vạ gửi”,nhưng nếu khi bị cướp thì bạn lại trách những người xung quanh vô lương tâm ko giúp bạn.Nhưng bạn nên nhớ rằng,có giúp người thì mới được người giúp.
    Quay lại với việc kẻ trộm chó bị cả làng đánh chết.Trước hết,kẻ trộm chó là kẻ đáng tội,nhưng ko phải là tội chết.Thay vì cả làng đánh chết một mạng người như vậy,chỉ nên đánh dằn mặt,sau đó giao cho chính quyền xử lý,đó là biện pháp nhân văn vừa diệt triệt để nạn trộm chó mà còn ko bị vi phạm pháp luật.Chứ nói như các bạn,trộm chó thì giết người,vậy giết người có đền mạng ko?Hơn nữa,các bạn có chắc rằng từ xưa tới nay các bạn ko hề làm chuyện xấu ko,chẳng hạn dối trá,lừa lọc,chôm chỉa?Dù là nhỏ thì đó vẫn là tội và vẫn làm người khác buồn phiền và bức xúc.Vậy các tội đó có đáng bị giết ko?Ai cũng có thể có sai lầm,và ai cũng cần được tha thứ để có cơ hội sửa đổi,trừ những kẻ ko biết sửa đổi mới cần phạt nặng.Có một điều khiến mình ko nghĩ ra,chúng ta vẫn bị cướp mỗi ngày những tài sản cực kỳ lớn,nhưng chẳng mấy ai quan tâm.Đó là chuyện Trung Quốc cướp đất của ta(Trường sa,Hoàng Sa,Biên Giới phía Bắc),rồi chúng cướp tài nguyên,khoáng sản,nguồn lợi hải sản.Vậy mà dân ta ko hề phẫn nộ,lại rầm rộ làm ăn với chúng để cuối cùng chúng lại lừa đảo cướp mất tiền bạc,hàng hóa.Từ nhỏ đến lớn,từ già đến trẻ ko ai ko sử dụng hàng hóa TQ,dù là món hàng nhỏ nhất,ko ai ko xem phim TQ…đó là một cách căm thù chăng?CÁC BẠN NÊN NHỚ RẰNG,MỖI MỘT MÓN HÀNG CÁC BẠN MUA TỪ TRUNG QUỐC,LÀ CÁC BẠN ĐÃ GÓP TIỀN CHO CHÚNG MUA MỘT VIÊN ĐẠN BẮN VÀO CHA,MẸ,ANH,EM VÀ BẢN THÂN CÁC BẠN TRONG TƯƠNG LAI.Những điều tôi vừa đề cập mới là những vấn đề các bạn đáng quan tâm.Dĩ nhiên,ko thể ko làm ăn với TQ,nhưng chỉ nên bán hàng cho TQ(và phải cẩn thận tiền bạc) nhưng mua hàng thì “người Việt dùng hàng Việt”.Chẳng thà mỗi hàng hóa ta mua hằng ngày góp phần mua một viên đạn bảo vệ dân ta….

    Reply
  2. Bài này lâu rồi , nhưng hôm nay mình vừa bị mất con chó, bức xúc quá, search linh tinh vào đây … lại bức xúc tiếp …
    Này nhé, xin hỏi người viết bài này và những người ủng hộ bài viết này đã bao giờ nuôi một con chó quá 1 năm chưa ? Các bạn ko nuôi chó làm sao hiểu đc cái tình cảm của con người với con vật trong nhà ? Các bạn ko thể hiểu đc đâu …
    Con vật nuôi lâu trong nhà, nhất là con chó, nó có một tình cảm giữa 2 bên thân thiết ko thua kém hoặc có khi còn thân hơn cả bạn thân của mình, cho nên có thể gọi đó là một thành viên trong gia đình. Mà đã thân đến thế thì khi bạn mất đi bạn sẽ đau như thế nào ?
    Thứ 2, những thằng cẩu tặc có giúp ích gì cho xã hội ko ? có đóng góp gì tốt đẹp ko hay chỉ suốt ngày đi phá làng phá xóm ? Nếu “mạng người” trong bài viết này là một ông kĩ sư hoặc là một anh công nhân, thì tôi sẽ ủng hộ. Cẩu tặc nếu đưa ra cân chia đong đếm thì tôi thấy mạng nó còn thua mạng con chó : con chó còn giúp bạn giữ nhà mình và cả nhà hàng xóm, còn biết chia sẻ tình cảm với bạn (nếu bạn nuôi chó theo đúng với những con người yêu súc vật), … Còn thằng cẩu tặc nó là gì ? Nó là tệ nạn xã hội, là bọn nghiện, là những thằng lười biếng phá làng phá xóm, là mối nguy hiểm của xã hội cần phải loại trừ (nếu bạn đưa ra đc tình huống là một anh sinh viên nghèo hoặc một người con nuôi bệnh cho cha mà ko có tiền hoặc đại loại thế phải đi trộm chó thì tôi xin thua) … thế thì xin hỏi mạng chó và mạng cẩu tặc thế nào ??? Có lẽ phải đổi cái tit này lại là “mạng cẩu tặc và mạng chó” thì mới đúng.
    Nhưng dù sao, giết bọn cẩu tặc thì cũng hơi quá tay thật .. có lẽ điên máu nên hơi mạnh tay thôi, tôi mà bắt đc bọn cẩu tặc này thì cũng phải cho chúng nó liệt tay liệt chân thì mới hả giận …
    Thêm một dòng nữa, nếu bạn chưa nuôi chó thì hãy thử nuôi một con trong vòng một năm rồi sau đó thả rông ra cho bọn cẩu tặc nó bắt, có lẽ bạn sẽ ko viết bài này một lần nữa đâu …
    Hãy tưởng tượng ra và đồng cảm …

    Reply
  3. trước mình cũng bị mất chú chó mà mình quý r.lúc đó mình chỉ muốn đánh què giò tên ăn trộm thôi.nghĩ lại thời chiến tranh thì mọi người đùm bọc nhau.chia nhau tưng hạt gạo còn bây giờ thì đa số công tử nhà giàu thì ăn chơi đua đòi,thanh niên thất nghiệp thì nhiều người làm việc bất lương =>ăn trộm.đúng là “nhàn cư vi bất thiện” bao giờ giải quyết được vấn đề này thì tình trạng ăn trộm sẽ hết thôi.hãy hỏi mình phải làm gì để góp phần làm xã hội tốt hơn mọi người nhé.

    Reply
  4. ĐM, thế mấy thằng trộm chó bị đuổi bắt lấy gạch đá chống lại rồi ném chết người thì mạng ai quý hơn
    Không cần phải vắt óc suy nghĩ “mạng chó và mạng người” cái nào quý hơn, cái đáng quý là “lương lâm” của con người Thảo Dân ạ

    Reply
  5. Hài. Hài. Hài hước. Muốn xã hộj ổn đjnh ko thể dựa vào luật pháp,ko dựa vào khoa học,ko dựa vào tôn gjáo. Chỉ có thể tự mình qủan thúc lương tâm mình. Hãy yêu thương mọj ngườj,mọj vật. Kể cả kẻ thù chúng ta. Đừng chém nữa. Những lờj nój ra toàn ma tính,ik kỷ.

    Reply
  6. Nói thế nào thì nói xã hội ta cần phải có đợt chỉnh huấn toàn diện,tổng lực. Xã hội bây giờ chẳng biết nói thế nào cho đúng được nữa.Mặc dù sống vàu năm ở cuối thời bao cấp chưa định hình được gì nhiều nhưng cái thời đấy tình người thật tuyệt vời,con người sống vì lý tưởng,nhân hậu với nhau…
    Ý kiến của tôi là Việt nam cần phải tuyên truyền tổng lực về lòng yêu nước, tính nhân văn cộng đồng và giá trị lịch sử truyền thống.( Ví dụ học sinh nào không đạt môn lịch sử từ 5 trở lên thì không được thi chuyên nghiệp;Tổng kết 12 năm học môn lịch sử không đạt trên 6.0 thì khỏi thi tốt nghiệp). Phải làm ngay thôi,không là không kịp nữa đâu

    Reply
  7. Đừng tán nhảm nữa, ai trong số các bạn khi chính mắt trông thấy bọn kẻ cắp, bọn bất lương đang xâm hại người khác để rồi dũng cảm tri hô hoặc báo công an. Các bạn nên đặt ra câu hỏi tại sao những người dân lại thay pháp luật nhà nước để tự hành xử như vậy? Có phải chăng đây là giọt nước cuối cùng làm trần ly nước? Những người đang hàng ngày sống bằng tiền thuế của dân đâu? Công an nhân dân đâu, dân phòng đâu? dân quan tự vệ đâu? thu thêm tiền an ninh để làm gì mà hầu hết các nhân viên công vụ ban ngày chỉ tập trung vào việc bắt người vi pham không đội mũ bảo hiểm còn ban đêm giao lại ” Việc đi tuần cho kẻ trộm”.Các bạn cần phải có cái nhìn rộng hơn và thông cảm cho nhà nước hiện nay đang tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những thế lực thù địch đang âm mưu làm mất ổn định chính trị tổ chức các cuộc biểu tình liên quan đến VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG .Thôi nhé, công dân cần linh động trong vấn đề tự bảo vệ mình và tài sản của mình, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.

    Reply
    • hehe , bạn dongks nói hay quá , trc giờ mình luôn bức xúc vì vấn đề mấy thằng cha CA suốt ngày chỉ tập trung triệt để làm những việc ko cần thiết như ko đội mũ bảo hiểm , lấn chiếm vỉa hè … thì sụng lắm, triệt để lắm ..Còn những chuyện đáng làm thì ko thấy ai làm .. đúng là vô lý hết sức “…Những người đang hàng ngày sống bằng tiền thuế của dân đâu? Công an nhân dân đâu, dân phòng đâu? dân quan tự vệ đâu? thu thêm tiền an ninh để làm gì mà hầu hết các nhân viên công vụ ban ngày chỉ tập trung vào việc bắt người vi pham không đội mũ bảo hiểm còn ban đêm giao lại ” Việc đi tuần cho kẻ trộm”.Thôi nhé, công dân cần linh động trong vấn đề tự bảo vệ mình và tài sản của mình, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn…” >>> phát biểu chuẩn ko cần chỉnh

      Reply
  8. Trộm nào cũng là trộm. Nhưng trộm ngày nay khác hơn ngày xưa nhiều chiện gì cũng dám làm…ngay cả việc ” trộm chó tống tiền” mà chúng cũng nghĩ ra =)). Chúng toàn là 1 lũ vô học, ăn ko ngồi rồi, hút chích, chơj bời…cặn bã of XH. Hok đi trộm chó thì cũng đi cướp giựt đầu đường xó chợ, đi cướp của giết người…Vì pháp luật hok can thiệp nên chúng có thể ngang nhiên đi trộm chó (cũng là 1 tài sản trong gia đình, cũng tốn tiền mua và nuôi, cũng như là 1 thành viên trong gia đình zậy). Thà đánh chết 1 thèn như zậy còn hơn để chúng đi cướp giựt làm bao nhiu gia đình khốn đốn, khổ sở khi mất đi tài sản làm lụng vất vả cả đời…có khi còn mất cả mạng ấy chứ.

    Reply
  9. mọi người không ý thức được mạng sống quý như thế nào thì phải, giờ ai cũng đưa bản thân lên nhất không nghĩ tới đồng loại O_O

    Reply
  10. bọn trộm chó chết là đúng rồi, không răn đe bọn chúng thì loạn hết. Không những trộm chó mà còn trộm nhiều thứ khác nữa. Chắc nhà người viết bài báo này chưa bị mất chó bao giờ :) )

    Reply
  11. Trộm chó bản chất cũng như bao cái ăn trộm khác. Nhưng con chó không chỉ là giá trị vật chất mà còn ở tinh thần… Tôi nói thẳng, tôi rất yêu quý loài chó, nhưng tôi sẵn sàng đổi mạng con chó cưng nhất của tôi để lấy SỰ HOÀN LƯƠNG của 1 con người.

    CÒN CÁI LŨ ĐẦU XANH ĐẦU ĐỎ, LÊU LỔNG, THẤT HỌC, MẶT GIAN TÀ, NGHIỆN NGẬP; BỊ BẮT NHIỀU LẦN MÀ VẪN CỨNG ĐẦU THÌ THÀ GIẾT ĐI CÒN HƠN !!!! SỐNG CHI LÀM CHO NƯỚC VIỆT NAM THOÁI HÓA !

    Reply
  12. Cái xã hội vn:T pháp luật đúng là như cái máu l thật(:} tao mà có quyền cho tử hình hết cần gì phải dánh:))

    Reply
  13. Mạng chó và mạng người : mạng con chó quý hơn thằng trộm chó , nếu được chọn tôi sẽ hy sinh 100 thằng trộm chỉ đổi lấy 1 mạng 1 chú chó trung thành

    Reply
  14. Các bác phê phán rằng cả làng đều đồng tình mất hết văn hóa , nếu thực vậy là đúng đồng ý ,nhưng có thật là vậy không , bài viết lấy căn cứ vào đâu mà nói vậy , chỉ là thêm mắm thêm muối vào thôi , đập chết thằng trộm chỉ cần 1,2 cá nhân muốn nó chết là đủ , cần gì phải cả làng , già trẻ lớn bé , viết cứ như là cả làng đều mất hết nhân tính , các bác khờ quá

    Reply
  15. Cướp nhà băng thì tôi vẫn có thể thông cảm , nhưng nếu là trộm chó thì tôi ủng hộ đập tụi nó chết . Đúng là có hơi tàn nhẫn , cũng bởi vì pháp luật quy định vấn đề trộm chó như cái l` nên đôi lúc vẫn cần phải có những trường hợp như vậy mới được

    Reply
  16. OI THOI ! BAY GIO ” CON” NHIEU HON LA ” NGUOI”

    Reply
  17. Một nhóm người đánh thì khó cần không cần xét đến nhưng cả làng ra đánh thì ta cần xem xét lại. Tài sản của họ vậy mà những kẻ kia lại ăn cắp. Ăn cắp 1 cách ngang nhiên. Đã bao giờ bạn thấy kẻ trộm chó chưa ? Bắt chó trước mặt chủ, kéo lê chú chó đi trên đường bằng thòng lọng vào cổ đến khi không kêu, với sự bất lực của chủ. Vậy trong lúc đó bạn sẽ thế nào. Trong lúc đó nếu tôi bắt dc đó thì tôi sẽ đập chết nó còn chưa hả giận. Người ta không tiếc tiền, nhưng cách nó ăn trộm chó quá tàn nhẫn, người không phải chủ mà còn muốn chém chết nó chứ là chủ sao chịu được. Và so sánh công bằng nhé một chú chó đáng được chân trọng hơn mấy thằng ăn cắp nhiều đó.

    Reply
  18. hanh dong trom cho la dang len an va fai chiu xu ly nghiem minh de ran de nhung ke an ko ngoi roi…Nhung vi hanh dongg trom cho ma danh nguoi ta toi chet thi qua suc tan nhan, mang nguoi la vo gia.
    Bai viet nay lam toi lien tuong den vu cho can chet mot ba cu o Lam Dong.
    that dau long va dang so khi song gan nhung con nguoi nhan tam nhu the… Toi ung ho bai viet ban Thao Dan

    Reply
  19. Đến kẻ mang tội giết người thì cũng chỉ có người thi hành luật pháp mới được giết. Xã hội con người phát triển được là nhờ có luật pháp, có lòng nhân ái. Cả về tình lẫn lý thì việc giết kẻ trộm chó đều không thể chấp nhận được. Tôi cũng từng bị mất trộm chó, cũng phẫn nộ trước hành vi ấy, xong sẵn sàng coi mạng họ còn hơn mạng chó, vì tức giận mà giết người thì tôi không làm được. Nếu có ai nói với bạn: Đổi con chó nhà bạn lấy mạng sống của người thân bạn, chắc có lẽ lúc ấy chó lại chỉ là chó mà thôi…

    Reply
  20. Nếu nói về lương tâm ở đây thì thử đặt trường hợp các bạn nuôi 1 con chó gắng bó hơn 5 7 năm trời,cả gia đình xem nó như người thân trong nhà rồi lại bị bắt làm món nhậu cho người khác thì biết.Tôi đã từng bị bắt 1 con.Lúc đó tôi chỉ muốn tìm cho bằng được cái đứa bắt con chó thân yêu của mình và xử nó theo cách tàn nhẫn nhất mà tôi có thể nghĩ ra.Cái bọn cặn bã xã hội không đáng để thương hại.Chỉ tội cho mấy chú bác phải tù tội vì bọn chúng.
    Tôi nhớ lúc hay tin con chó bị bắt cả nhà tôi đã đi tìm khắp nơi tìm nhiều ngày liền.Mấy đứa em tôi thì buồn lắm.
    Tôi nói thật nếu lúc đó tôi bắt được thằng ăn trộm đó chắc giờ này phải tù tội rồi.
    Một thằng trộm chó sẽ bắt và giết hại nhiều con chó thậm chí giết luôn người truy đuổi.Nhưng con chó thì khác.Con chó thì sẵng sàng chết để bảo vệ chủ nó.Không phải nước Mỹ nó khùng mà xem mạng chó như mạng người.
    Luật pháp VN luôn coi trọng mạng người là trên hết đó là lý do tại sao VN rất hạng chế án tử hình , đó cũng là tính nhân đạo của luật pháp Vn
    Nếu tôi được phép đưa ra luật tôi sẵng sàng bắn bỏ với những trường hợp giết người cướp của , hãm hiếp , thậm chí tham nhũng với quy mô lớn

    Reply
  21. dung la nuoi cho nhieu khi con tot hon nuoi con ng boi j cho se ko bao jo phan chu. Nuoi ng thi thoi buoi nay ‘THACH SANH thi it, LY THONG thi nhiu. Nhung ma mang ng hay mang cho cung la mang, chung ta ko co quyen j de cuop di tinh mang cua ng khac. Neu ban cuop di 1 sinh mang nao do, ban co chac la long ban se dc thanh than toi luc xuong long dat. Vi con ng ai cung co gia ding va ng than, neu ban mat 1 con cho ban buon 1 thi ng than cua ten trom cho do se buon gap 100 gap 1000 lan nhu vay do. Ban co con vui dc ko

    Reply
  22. http://tindachieu.com/news/2010/10/oan-video-cam-dong-dua-tren-mot-cau-chuyen-co-that-tai-nhat-ban-chu-cho-trung-thanh.html

    hãy xem đoạn clip này để biết mạng chó hơn mạng của những thằng khốn ăn trộm chó nói riêng và những thằng khốn trộm cắp nói chung như thế nào…

    Reply
    • Ai không xem được thì chịu khó vào google/video và search “chú chó mari”, cảm dộng vô cùng các bạn ạ.

      Reply
  23. Ở Phương tây chó quý hơn người thật đó(dù bạn là ai vẫn ko bằng con chó của họ). Bạn thử đụng vào chó của họ xem sao.

    Reply
  24. con cho biet giu~ nha`, la` ban trung thanh` cua? con nguoi` con hon 1 thang` di an tro^m.

    Reply
  25. mấy người kêu đánh bọn trộm chó là tàn nhẫn. là vô lương tâm. vậy mấy người cố nuôi chó nhiều nhiều vào rồi kêu mấy thằng đó đến để cho chúng để chúng khỏi đi trộm nữa. chủ nhân thương yêu mà bọn khốn nạn đó bắt hành hạ tàn nhẫn rồi ăn thịt. hỏi có điên ko? mà khi điên lên tôi nghĩ cả tôi và những người cùng cảnh ngộ như tôi sẽ ko kiềm chế nổi bản thân mình. tức nước vỡ bờ mà. t giả nói cả làng già trẻ trai gái đều ra là biết bọn đó thế nào rồi. rất đáng. các cô các bác làm rất đúng!!! thằng nào ăn trộm là không đáng để lại trên đời.

    Reply
    • nhin may cai reply cua doc gia la chung ta co the hieu duoc thai do cua cong dong ngay nay. Van biet ke trom la co toi, la dang trach va ho xung dang bi xu phat nhung de danh mat mang song cua ho thi that khong dang ty nao ca. Ban than moi nguoi chung ta ai cung co loi, ca nguoi mat trom va nguoi trom cung co loi. Neu nguoi dan can than hon trong viec giu gin tai san cua minh, ko qua khoe khoang, hinh thuc co le se it bi dom ngo va tao long tham noi nguoi khac.

      Reply
  26. tôi thấy không nên giết chúng vì giết mấy thằng vô lại đó ta phải ở tù thì ko đáng. cắt hết gân tay gân chân là được rồi. chó là loài vật trung thành nhất với con người, gắn bó với con người ngay từ thời tiền sử. ai nuôi nấng chó từ nhỏ cũng đều thương yêu, ẵm bồng. cho đến khi chúng lớn niềm vui vô hạn khi đi xa trở về. mới đến đầu ngõ, cha mẹ chưa hay thì nó đã chạy ra ríu rít mừng rỡ, liếm láp. khi mình ngon giấc thì nó lại làm nhiệm vụ canh gác.có ai đã đọc truyện lão hạc hay xem phim đất phương nam chưa? tôi kể cho các bạn nghe chuyện nhà tôi. có nuôi một nàng chó rất khôn ngoan và hiền lành. ai cũng yêu quí .nuôi được 8 năm.bao nhiêu tình cảm. thế là một đêm nọ. cả nhà đang ngủ thì nghe kêu một cái ẵng sau đó là tiếng hụ mạnh của xe máy. cả nhà giật mình thức giấc. chú tôi vác xe chạy theo nhung chỉ đọng lại rên đường những giọt máu. mà các bạn có biết không nó đang mang thai đấy, gần sinh rồi. bà nội tôi ngày nào đến giờ ăn cơm cũng khóc. còn tôi ngày nào đi học cũng thấy vết máu chạy dài dọc theo đường đi mà nước mắt rưng rưng. hỏi mấy thằng ăn trộm chó đó có đáng làm người ko. tôi thấy nếu để chúng lại trên đời thì chỉ làm bại hoại xã hội. khi không còn chó để ăn trộm nửa thì chuyện gì tiếp theo đây. ( tôi hỏi tác giả) cướp của hay giết người? tui thấy mấy thằng đấy còn thua cả con chó. nếu tác giả mà tiếc thương chúng như thế thì cũng chẳng kém gì chúng đâu!!!

    Reply
  27. “nên đối với những tên trộm, gặp tên nào đánh chết tên đó thật sự là cần thiết.” <= nói thế này còn tầm bậy tầm bạ hơn. Xã hội có luật pháp, mọi người cần tuân thủ thì xã hội mới công bằng. Nếu ai cũng làm theo tiêu chuẩn riêng của mình xã hội này sẽ loạn hết. Giả sử có người tự đặt ra tiêu chuẩn "gặp tên nào va quệt xe vào mình đánh chết tên đó là thật sự là cần thiết" thì ôi thôi rồi. Tội nào cũng phải trả giá, và giá phải trả đó là dựa theo pháp luật chứ không phải theo quan điểm của 1 cá nhân.
    Đồng ý ở mỗi điểm này: "Thật sự con người trong xã hội này ngày càng tàn nhẫn."

    Reply
  28. Nói tầm bậy tầm bạ, thật sự tại sao có những tên trộm, bởi vì pháp luật vẫn còn có kẻ hở, nên đối với những tên trộm, gặp tên nào đánh chết tên đó thật sự là cần thiết. Chỉ chết vài thằng, thì những thằng sau ko làm càng nữa. Đó là 1 hình thức răng đe nghiêm khắc đối với 1 xã hội toàn trộm cướp.
    Việc đáng phê phán trong câu chuyện là việc hãnh diện khi đánh chết người và hí hửng khoe chiến công với nhau. Thật sự con ng trong xã hội này ngày càng tàn nhẫn.

    Reply
  29. Ê thằng cha viết bài này chắc chưa từng thấy chó bao giờ. Theo tôi nghĩ nhiều khả năng thằng cha này là thằng chuyên đi trộm chó hoặc mua chó trộm để bán. Một con chó ở với chủ rất có nghĩa tình, nó như 1 thành viên trong gia đình vậy. Chó giữ nhà, giúp người trong nhiều công việc từ xưa đến nay như đi săn, chăn cừu, diệt chuột (việc này rất thường gặp ở châu phi, ở những nơi quá nghèo đói, thịt chuột giúp con người sống sót thì công lao của chó thật đáng tôn vinh). Mà khỏi nói đâu xa, nhờ con chó nhà tôi siêng bắt chuột mà đàn gà và vườn rau luôn được an toàn, điều này giúp gia đình tôi có thêm thu nhập. Mấy người kêu mạng người quý hơn mạng chó ư ? Đã đọc những tin về bọn trộm chó thẳng tay hành hung người dám ngăn cản chúng bằng mã tấu, gậy, súng tự chế, roi điện chưa? Các người có biết bao nhiêu người chết khi tham gia truy đuổi, vây bắt bọn khốn đó không? Mà gần đây, chúng không lén lút đi trộm nữa mà ngang nhiên xông thẳng vào nhà có chó để cướp với đầy đủ lực lượng và vũ khí để “XỬ” những ai dám ngăn cản. Bọn khốn đó toàn là dân lêu lổng, vô công rỗi nghề, nghiện hút, lười lao động nhưng lại thích có tiền ăn chơi. Vậy nên chỉ có cách đi trộm cướp. Suy cho cùng đó cũng là hành vi phạm tội chẳng qua luật pháp Việt Nam chưa nghiêm nên chúng mới dám lộng hành. Nếu luật pháp không xử chúng thì để luật đời xử. Tôi rất hoan nghênh hành động giúp xã hội loại bớt bọn cặn bã, rác rưởi đó. Ông bà ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là dành cho bọn khốn này

    Reply
    • xh tạo nên những kẻ như thế. Đừng hỏi tại sao họ đi trộm chó khi xh luôn ép con người vào đường cùng.

      mạng người không bàng mạng chó…n__n

      Reply
  30. Mang nao cung la mang, chac gi mang may thang trom vo luong tam do quy hon mang mot chu cho. Va dua nao noi cau”chúng ta đã bắt đầu bước vào một thời đại mà con người tiếc một con chó bị bắt trộm hơn tiếc một mạng người” cung cha hon cho dau. Toi ma lam duoc, toi se giet het may thang trom cho, may thang an thit cho va ca may thang cho viet bai nhu tac gia.

    Reply
    • Tôi không ngờ trên đời này lại có những người như cái thằng ” toi” này . Thật đau lòng cho một xã hội đang đi xuống thê thảm về tư cách đạo đức. Có hàng trăm năm nữa Việt Nam cũng không phát triển được . Mỗi ngày mở báo lên đọc là lại thấy môt vụ án mạng nghiêm trọng,giết người vì nhìn đểu , giết người vì tiền. Thật đau lòng, đau lòng!

      Reply
      • Gọi người khác bằng “thằng” thì cũng đừng ngạc nhiên khi tôi (là người khác chứ không phải bạn Toi)gọi lại là cái thằng Kaka này chắc chưa bao giờ nuôi chó, hoặc hắn cũng tàn nhẫn như những thằng bắt chó. Xã hội đi xuống là bởi vì có những thằng chuyên ủng hộ cái xấu vì lợi ích cá nhân nào đó của mình (hoặc quá quan liêu nên chỉ nói lý thuyết). Luật pháp không nghiêm nên cái xấu lộng hành. Còn nói về tính mạng thì mạng mấy thằng bắt chó không có giá trị bằng mạng con chó-trung thành-có ích.

        Reply
    • Việc “người trộm chó” và việc “cả làng giết người bắt trộm chó” vốn dĩ là 2 sự việc khác nhau, sao lại gôm vào rồi đánh đồng so sánh như thế được?

      Chung quy mạng người là quý báu nhất! Vậy nên nói đạo đức của dân làng ấy đã tuột dốc thảm hại, cần lên án nghiêm khắc đối với những hành vi như vậy!

      Reply
    • noi the ma cung noi. du sao cung ko nen phan bac tac gia nhu vay chu. doc xong bai nay cung phai suy nghi lai. la con nguoi bay gio hinh nhu da vo tinh danh mat di cai gi do ma ko hay biet, chut ngay tho trong sang cua tre tho…

      Reply
  31. con người càng ngày càng ác
    híc

    Reply
    • quỷ cũng cảm thấy chán về cái xã hội được gọi là ” quá độ lên chủ nghĩa xã hội” rồi có lẽ chúng ta phải lm điều j đó thôi..nản quá !

      Reply

Ý kiến bạn đọc