Home » Văn hóa » Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu
Câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm sóc cho cha ốm yếu khiến cộng đồng mạng Trung Quốc thực sự xúc động.
Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu   9147252 980x1200 0 55aed1
Cậu bé Cao Haoyan (8 tuổi) sống ở ngôi làng Yincang, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cha của em được chẩn đoán mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch não vào tháng 5/2012. Kể từ đó đến nay, kinh tế của gia đình trở nên khó khăn, kiệt quệ bởi toàn bộ của cải trong nhà đã được bán đi để chạy chữa cho người cha ốm yếu. Đúng vào thời điểm khó khăn ấy, mẹ Cao Haoyan lại bỏ đi, để lại gánh nặng trên vai cậu con trai nhỏ bé.
Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu   9147261 980x1200 0 55aed1
Với sự giúp đỡ của vài người hàng xóm, Cao đang dùng mảnh ni lông che chắn cửa sổ để gió không lùa vào nhà.
Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu   9147265 980x1200 0 55aed1
Do không còn mẹ, cậu bé mới đây còn phải bỏ học để chăm sóc cha. Mặc dù cũng đã được một số người hảo tâm trong khu vực quyên góp, ủng hộ hơn 30 triệu đồng để chữa chạy nhưng bệnh tình của người cha vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu   9147254 980x1200 0 55aed1
Ngoài số tiền ấy, 1 người bác của Cao còn cho 2 cha con hơn 1 triệu đồng mỗi tháng để cha con chi tiêu, thuốc thang. Trong ảnh: Cậu bé đang đọc cuốn sách được mua khi Cao còn đi học. Cậu bé vẫn luôn mơ ước có 1 ngày được đi học trở lại.

Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu   9147258 980x1200 0 55aed1
Câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của Cao đã lay động biết bao trái tim. Với sự giúp đỡ của 1 người dân trong làng và 1 người phụ nữ hào phóng, Cao được đi học lại ở 1 ngôi trường của thành phố Trường Xuân vào tháng 2 vừa qua. Để tạo điều kiện cho cháu được đi học, bác của Cao đã nhận trách nhiệm coi sóc cha Cao.
Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu   9147262 980x1200 0 55aed1
Mỗi ngày, Cao dậy từ 6h để cho cha ăn uống, lau người và thay quần áo cho cha. Dù còn nhỏ nhưng cậu bé đã trở thành 1 trụ cột thực sự cho cả gia đình nhỏ.
Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu   9147263 980x1200 0 55aed1
Cha Cao thương con nhưng lực bất tòng tâm. Ông thường lặng lẽ rơi nước khi nghĩ về con và bệnh tình của mình.
Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu   9147266 980x1200 0 55aed1
Hình ảnh Cao nấu ăn trong chiếc bếp chật hẹp.
Cảm động câu chuyện cậu bé 8 tuổi một mình chăm cha ốm yếu   9147256 980x1200 0 55aed1
Tình hình sức khỏe của cha Cao ngày một xấu đi. Trong khi đó, người bác của Cao lại bận rộn với công việc nên Cao thường hay bật khóc vì lo lắng. Các thầy cô giáo trong trường sợ rằng Cao sẽ lại phải nghỉ học để chăm sóc cho cha

(Theo bocau.net)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc