Home » Xã hội » Hà Nội hoang tàn sau mưa giông lớn, một người chết

Khoảng 18h hôm nay, cơn mưa dữ dội và gió mạnh đã tấn công Hà Nội. Cây xanh, đèn giao thông đổ hàng loạt… một cảnh hoang tàn giữa thủ đô khiến nhiều người thảng thốt.


Cây cổ thụ đổ đè ngang một taxi khiến tài xế tử nạn trên đường Hùng Vương

Gió giật mạnh thổi tung nhiều bảng hiệu, mái che, kéo đổ cây, quật ngã nhiều người đi xe đạp, xe máy và phương tiện thô sơ khác. Nhiều xe máy, bàn ghế để bên đường cũng bị gió quật đổ, giao thông thành phố bị xáo trộn.

Mưa to, gió lớn, sấm chớp khiến nhiều người không dám tiếp tục đi trên đường, phải tìm nơi trú tạm.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, cho biết, tại một số khu vực ở quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh mưa to, lượng mưa đo được tại Xuân Đỉnh là 79 mm, Đông Anh 65 mm, Hồ Tây 40 mm.

Sau đó, mưa trải rộng kéo dài khoảng 30 phút ở toàn khu vực nội thành với lượng mưa đo được tại Vân Hồ là 22 mm, Trúc Bạch 40 mm…

Nhiều khu vực tại đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch… bị ngập sâu.

Theo số liệu quan trắc của Trạm khí tượng Sơn Tây, trong cơn giông kèm mưa lớn lúc 18h chiều nay, sức gió giật mạnh nhất 60-72 km/h tương đương với bão cấp 8, có thể làm đổ cây, tốc mái nhà cửa…

Đặc biệt, vào khoảng 19h30 tối 4.6, tại đường Hùng Vương (đoạn qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng), quận Ba Đình xảy ra tai nạn kinh hoàng, chiếc xe taxi gắn logo của hãng Group mang BKS 29A-97324 bị một cây xà cừ lớn đổ đè ngang hàng ghế đầu chiếc xe, khiến tài xế chiếc xe này tử vong tại chỗ.

Tiếp tục cập nhật…

(Theo Dân Việt.)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc