Home » Ảnh đẹp, Chia sẻ » Lạc giữa khu rừng cổ tích đẹp mê hồn ở Bỉ

Thời gian từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Năm, dưới những tán cây sồi già ở khu rừng Halle’s Wood có sự xuất hiện của những thảm hoa chuông xanh đẹp mê hồn.

Halle’s Wood là khu rừng nằm ở ranh giới giữa vùng Flanders và Wallonia, thuộc thành phố Halle (Bỉ).

Thời gian từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Năm nơi đây được bao phủ bởi một tấm thảm lộng lẫy của những bông hoa chuông xanh hoang dã.

Chuông xanh là loài hoa dại có thân mảnh mai, thường mọc ở các thung lũng, nơi có khí hậu ẩm và có bóng râm. Nó được xếp vào top những loài hoa dại đẹp nhất thế giới.

Những tia nắng yếu ớt đâm xuyên qua tán lá sồi chiếu xuống thảm hoa chuông, làm cho khu rừng đẹp mơ màng tựa miền cổ tích.

Halle’s Wood là một phần của khu rừng Sonian, rừng sồi lớn nhất châu Âu, trải dài trên phần phía Nam thủ đô Brussels.

Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khu rừng Hallerbos bị tàn phá nặng nề, chỉ còn sót lại một số ít những cây sồi già cho đến ngày nay. Khi chiến tranh kết thúc, giữa những năm 1930 và 1950, ngoài những cây sồi già và loài chuông xanh tồn tại qua nhiều thế kỷ người dân nơi đây đã nổ lực để khôi phục lại khu rừng bằng cách trồng thêm những cây sồi bản địa.

Bên cạnh hoa chuông xanh còn có sự tồn tại của những cây me chua, hoa hình chén, cỏ ba lá và những bông hoa trắng của cây tỏi dại. Lạc giữa khu rừng này bạn sẽ chìm đắm vào hương sắc của vô vàn bông hoa dại.

Vào mùa xuân khu rừng trở tràn đầy sức sống với sự xuất hiện của vô vàn chim, sóc và nhiều loài động vật hoang dã khác.

Khu rừng là điểm đến thú vị cho những ai yêu thích chụp ảnh và hòa mình vào thiên nhiên

Rất nhiều gia đình chọn Halle’s Wood làm điểm cắm trại cuối tuần

Du khách có thể tản bộ,

Hay cưỡi ngựa giữa những bông hoa chuông xanh và rừng sồi đẹp mê hồn

 

(Theo diaoconline.com)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc