Home » Xã hội » Người Hà Nội chôn chân trong mưa ngập giữa giờ công sở
Trận mưa lớn bắt đầu từ sáng sớm nay, 17/7, khiến nhiều khu vực của Hà Nội ngập cục bộ. Dân công sở chôn chân hàng giờ đồng hồ trong mưa vì ngập, tắc đường ở Cổ Nhuế (Từ Liêm), Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy)…

ngap duong 1

ngap duong 2

Vỉa hè cũng ngập nước, taxi phải bật đèn pha trên đường.

Vỉa hè cũng ngập nước, taxi phải bật đèn pha trên đường.

Dòng người xe cố gắng vượt qua đoạn "sông" ngập sâu trước mắt (ảnh Đình Hưng).

Dòng người xe cố gắng vượt qua đoạn “sông” ngập sâu trước mắt (ảnh Đình Hưng).

Cả trục đường Xuân Thủy – Cầu Giấy, từ cầu vượt Dịch Vọng, đèn giao thông mất tác dụng kiểm soát vì dòng người chạy mưa mạnh di chuyển… bừa trước đó. Đoạn đường tắc kéo dài đến ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Trần Thái Tông.

 

Mưa lớn, thêm việc vắng bóng cảnh sát giao thông, dòng người, xe di chuyển càng lộn xộn. Đến ngã tư Nguyễn Phong Sắc, có 2 bóng cảnh sát áo vàng đứng dầm mưa cố điều khiển giao thông nhưng các anh cũng đành bất lực trước cảnh dòng xe ùn ứ giữa đoạn đường ngập nước.

Chị Khánh Quỳnh nhà tại Hà Đông, làm việc tại Sóc Sơn thuật lại hành trình đến công sở sáng nay của mình. Khoảng 7h sáng, khi chị đi trên đường Phạm Hùng, đoạn qua Keangnam, cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. Con mưa rất to nên chỉ sau ít phút, khi chị di chuyển theo đường Phạm Văn Đồng, đến ngã tư Xuân Đỉnh, mưa đã làm nước ngập bõm toàn bộ lòng đường và tràn lên cả vỉa hè.

 

Khi xe của chị Quỳnh sang đến bên kia cầu Thăng Long thì trời quang mây tạnh, không hề có giọt mưa nào.

 

Đến 9h30, chị Quỳnh cho biết, tại Sóc Sơn đang có mưa rất lớn.

Nước mưa mấp mé cửa dù nhà đã đôn cao cả mét so với mặt đường (ảnh bạn đọc Mai Hương cung cấp).

Nước mưa mấp mé cửa dù nhà đã đôn cao cả mét so với mặt đường (ảnh bạn đọc Mai Hương cung cấp).

Ngoài cổng cũng như trong sân trường đều mênh mông nước (ảnh bạn đọc Mai Hương cung cấp).

Ngoài cổng cũng như trong sân trường đều mênh mông nước (ảnh bạn đọc Mai Hương cung cấp).

Chị Mai Hương (ở khu đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết, đoạn phố Phan Văn Trường trước nhà chị ngập rất sâu. Nhà đã đôn cao gần 1m so với mặt đường mà qua trận mưa, nước đã ngập mấp mé cửa, chỉ một chiếc xe cố tăng ga vượt qua đoạn ngập là cả nhà lại chỉ biết ngán ngẩm đứng nhìn “nước cuộn sóng vô nhà ta”.

Trên phố Tạ Hiện, nước ngập nhanh, nửa bánh xe rồi đến ngang đầu gối người qua đường.

Trên phố Tạ Hiện, nước ngập nhanh, nửa bánh xe rồi đến ngang đầu gối người qua đường.

Khu vực phố cổ nhận mưa muộn hơn khu vực phía tây thành phố. Đến 9h sáng, mưa mới đổ như trút nước xuống khu vực 36 phố phường. Phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến nước nhanh chóng ngập nửa bánh xe rồi ngập ngang đầu gối người qua đường. Những quán hàng quà sáng trên vỉa hè, bàn ghế, chủ khách ngâm chân trong nước. Trời tối sập, xe cộ đi trên đường phải bật đèn pha.

Cầu Giấy vẫn là điểm ghi nhận mức độ ngập nặng nề nhất. Nước ngập tràn cây xăng trên phố Phan Văn Trường. Người đi đường phải dắt xe khi nước đã ngập quá yên.

Cầu Giấy vẫn là điểm ghi nhận mức độ ngập nặng nề nhất. Nước ngập tràn cây xăng trên phố Phan Văn Trường. Người đi đường phải dắt xe khi nước đã ngập quá yên.

Đình Hưng – Phương Thảo

Theo dantri

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc