Home » Tiêu biểu sideshow » Trở thành thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa, diễn thuyết khi mới 3 tuổi

Dhanat Plewtianyingthawee, 11 tuổi, người Thái Lan, là một thần đồng thực thụ. Không chỉ là thiên tài về hội họa, thể thao, âm nhạc, cậu còn được biết đến là một nhà hùng biện lỗi lạc với nhiều thành tích đáng nể trong học tập.

thiên tai, than dong, hội họa, diễn thuyết, âm nhạc,

Khi còn “nằm trong tã”, bố mẹ Dhanat Plewtianyingthawee đã nhìn thấy những dấu hiệu tài năng ở con trai. Cậu có thể tiếp thu nhanh chóng những kiến thức mà ở độ tuổi đó, những đứa trẻ khác còn ngơ ngác không hiểu.

Thần đồng nhí đa tài

Một trong những tài năng nổi bật nhất của Dhanat là hội họa. Bằng chứng là khi mới chỉ 3 tuổi rưỡi, Dhanat đã có một buổi triển lãm tranh của riêng mình ở Bangkok vào tháng 4/2006. Dahanat đã vẽ hơn 2.000 tác phẩm, trong đó có 1.000 tác phẩm in trên thiếp đã được bán sạch. Những bức vẽ của Dhanat có tính sáng tạo đặc biệt nhưng vẫn đậm chất tuổi thơ giúp người xem có thể hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình.

thiên tai, than dong, hội họa, diễn thuyết, âm nhạc,

Cậu thường đăng ảnh của những bức tranh trừu tượng mà mình vẽ lên facebook.

Ngoài khả năng vẽ đẹp, Dhanat còn nổi tiếng với tài chơi đàn Violin. Dhanat tiếp xúc với loại nhạc cụ này khi tròn 3 tuổi rưỡi. Đến khi lên 4 tuổi, cậu bé đã tự tin biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị văn hóa Thái Lan. Cậu bé khiến người xem thán phục bởi nét duyên dáng, phong thái tự tin và cách chơi nhạc tài ba.

Dhanat còn được biết đến là một nhà hùng biện xuất sắc. Cậu để lại ấn tượng sâu sắc với người nghe bằng những buổi nói chuyện hấp dẫn tại nhiều chương trình lớn, có đông lượng người tham gia. Thậm chí Dhanat từng được mời diễn thuyết trong Hội nghị giáo dục Quốc tế thường niên được tổ chức bởi Văn phòng Giáo dục Tiêu chuẩn Quốc tế vào tháng 11/2013.

Tuy có khả năng đặc biệt ở nhiều lĩnh vực xã hội, nhưng Dhanat không lơ là việc học tập. Cậu có những thành tích rất đáng nể và không ngừng tìm tòi học hỏi để có thể vượt xa bạn bè cùng trang lứa.

thiên tai, than dong, hội họa, diễn thuyết, âm nhạc,

Dhanat còn có sở thích với những môn như: khoa học máy tính, quản trị kinh doanh, marketing. Cậu tích cực tham gia nhiều lớp học trực tuyến khác nhau từ các trường ĐH lớn như: Harvard, Stanford…Cậu rất thích kinh doanh và tham gia chơi chứng khoán mô phỏng.

Dhanat chia sẻ, một ngày cậu thường dành 4-5 tiếng đọc sách. Cậu đọc nhiều sách về khoa học, sinh học, sinh hóa và tiếng Anh,…

Mong ước phát minh ra thứ có ích cho con người

thiên tai, than dong, hội họa, diễn thuyết, âm nhạc,

Dhanat có khả năng chơi violin rất xuất sắc.

Cha của Dhanat là ông Tanoo Plaewtianyingtawee tâm sự, tuổi thơ con trai ông không có quá nhiều sự khác biệt với với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cậu bé lại có những suy nghĩ rất “người lớn”, khiến các bạn đồng lứa nghĩ Dhanat “chảnh, kiêu căng và tẻ nhạt”. Người lớn lại nhận xét cậu là “ông cụ non” vì những điều cậu bé quan tâm vượt quá tuổi của mình.

Để có được thành công như hiện tại, Dhanat nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía gia đình. Cha mẹ của Dhanat luôn tạo điều kiện tốt nhất cậu bé có cơ hội để khám phá thế giới trên mọi lĩnh vực, khía cạnh.

Cha của Dhanat nói rằng, ông luôn muốn con mình nhìn thế giới bằng chính con mắt của cậu, để cậu hiểu và mong muốn khám phá chúng. Đó là lý do tại sao cậu bé có khối kiến thức sâu rộng đến thế.

thiên tai, than dong, hội họa, diễn thuyết, âm nhạc,

Dhanat còn được biết đến là một nhà hùng biện lỗi lạc.

Mới đây trang TheBestSchools đã quyết định đưa Dhanat vào danh sách 15 trẻ trước tuổi vị thành niên thông minh nhất thế giới (Smartest Preteens). Điều này khiến Dhanat vô cùng vui sướng. Cậu chia sẻ rằng, mình vẫn còn một chặng đường dài để đi và có thể lắm sẽ có những sai sót và thất bại mà bất kỳ ai cũng phải nếm trải.

“Câu hỏi tôi thường xuyên nhận được là tôi sẽ làm gì khi trưởng thành. Đây là một câu hỏi lớn… bởi khi chúng ta lựa chọn bất kỳ điều gì, chúng ta sẽ gắn bó với nó suốt cuộc đời. Do vậy, tôi phải rất cẩn thận khi đưa ra bất kỳ quyết định nào”, “ông cụ non” Dhanat chia sẻ.

“Vào một ngày nào đó, tôi muốn phát minh ra một thứ có ích cho con người”, Dhanat thổ lộ.

Theo DV/tinhhoa


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc