Home » Chia sẻ » Bức tượng hai nhân vật tự di chuyển tượng trưng mối tình đau khổ
Bức tượng tạo dựng để tượng trưng cho hai nhân vật  “Ali và Nino” một chàng trai đạo Hồi và nàng công chúa người Georgia

Bức tượng lạ chuyển động thể hiện chuyện tình đau khổ

Hai nhân vật được thiết kế đặc biệt, tượng trưng cho những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Bức tượng chuyển động thể hiện chuyện tình đau khổ  

Nằm ở Batumi, Georgia, bức tượng độc đáo bắt đầu dịch chuyển lúc 19h mỗi ngày.

Bức tượng chuyển động thể hiện chuyện tình đau khổ

Bức tượng được lấy cảm hứng từ truyện tình giữa một chàng trai đạo Hồi và một nàng công chúa người Georgia trong tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Kurban Said.

“Ali và Nino” gặp nhau trong thoáng chốc, trước khi đi qua nhau.

 
 

Bức tượng chuyển động thể hiện chuyện tình đau khổ

Sau 10 phút dịch chuyển, bức tượng dừng lại. “Ali và Nino” được thiết kế vào năm 2007 và lắp đặt vào năm 2010.

Bức tượng chuyển động thể hiện chuyện tình đau khổ

Thiết kế này tượng trưng cho sự đau khổ khi phải chia cách vì chiến tranh.

Bức tượng chuyển động thể hiện chuyện tình đau khổ

Kurban Said viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng vào năm 1937. Tới nay, chưa ai biết thân thế thực sự của tác giả.

Bức tượng chuyển động thể hiện chuyện tình đau khổ

Câu chuyện cảm động này đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ.

tintuc.vn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc