Home » Thể thao » Bại trận trước Dimitrov, Murray thành cựu vô địch
Grigor Dimitrov đã làm tan nát trái tim người yêu mến quần vợt Vương quốc Anh khi kết thúc triều đại của Andy Murray ngay tại vòng tứ kết. Với chiến thắng nhẹ nhàng sau 3 set (6-1 7-6 (4) 6-2), tay vợt trẻ người Bulgaria đã khiến Murray thành cựu vô địch…

Mặc dù không có được phong độ tốt trong thời gian gần đây, tuy nhiên Murray đã tiến vào Wimbledon với sự tự tin cao độ, tại đây anh đang là đương kim vô địch. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, tay vợt hạt giống số 3 đã thi đấu tốt ở các vòng đấu đầu tiên, trước khi bại trận ở tứ kết, anh chưa hề để thua một set.

murray

Nỗi buồn của Murray

Tuy nhiên Murray đã không thể duy trì phong độ tốt, anh hoàn toàn lép vé trước Grigor Dimitrov, nhà đương kim vô địch chỉ thực sự cạnh tranh với đối thủ trong set 2 khi tiến tới loạt tie-break, nhưng kết quả là anh vẫn thua. Chiến thắng của Dimitrov là xứng đáng khi mà Dimitrov tỏ ra vượt trội hơn hẳn nhà đương kim vô địch.

Ở trận đấu này Murray giành aces 5 lần nhưng cũng mất 5 lỗi kép, anh chỉ có được 2 cơ hội bẻ game của đối thủ và thành công 1 lần. Khả năng ghi điểm yếu kém cộng lỗi tự đánh hỏng quá nhiều là nguyên nhân chính khiến Murray phải chia tay với Wimbledon, anh chỉ có 24 điểm winners trong khi có tới 37 lỗi tự đánh hỏng. Khả năng giành điểm khi cầm giao bóng của Murray cũng chỉ đạt mức có 56% (46/82), nguyên nhân chính khiến Murray giành điểm không tốt nằm ở giao bóng anh, anh chỉ có điểm 10 lần trong 32 lần phải giao bóng lại.

Dimitrov đã thi đấu ổn định hơn đối thủ, tay vợt trẻ người Bugaria có 10 aces, mắc 3 lỗi kép. Tỉ lệ giành điểm khi có quyền giao bóng của anh đạt tới 70% (64/91), tay vợt này có 32 điểm winners và chỉ mắc 18 lỗi tự đánh hỏng. Trước 9 cơ hội bẻ game mà đối thủ ban tặng, Dimitrov thành công tới 5 lần. Anh cũng rất chính xác trong các pha lên lưới, tỉ lệ thành công đạt tới 91% (20/22).

Sân trung tâm luôn là nơi sôi động, nhưng trong ngày hôm qua một không khí buồn bã đã bao trùm toàn bộ. Hoàng tử gồm Hoàng tử William và vợ nữ công tước xứ Cambridge cũng đã đến chứng kiến trận đấu này và họ tỏ ra khá choáng váng.

Chiến thắng này giúp Dimitrov lần đầu tiên có mặt tại bán kết một giải Grand Slam, anh sẽ đối đầu với á quân Djokovic ở bán kết. Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc chiến giữa Federer và Raonic.

Kết quả thi đấu ngày 3/7/2014

Tứ kết – Đơn nữ

13-Eugenie Bouchard – 9-Angelique Kerber 6-3 6-4

3-Simona Halep – 19-Sabine Lisicki 6-4 6-0

Tứ kết – Đơn nam

8-Milos Raonic – Nick Kyrgios 6-7(4) 6-2 6-4 7-6(4)

4-Roger Federer – 5-Stanislas Wawrinka 3-6 7-6(5) 6-4 6-4

1-Novak Djokovic – 26-Marin Cilic 6-1 3-6 6-7(4) 6-2 6-2

11-Grigor Dimitrov – 3-Andy Murray 6-1 7-6(4) 6-2

Lịch thi đấu ngày 4/7/2014

Centre Court (19h00)

6-Petra Kvitova v 23-Lucie Safarova

3-Simona Halep v 13-Eugenie Bouchard

Vĩ Giang

Theo dantri

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc