Home » Xã hội » Cả thôn hoang mang vì sợ trăn trả thù
Sau việc có người trong thôn bắn hạ một con trăn và sau đó gặp tai nạn, người dân thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế rất lo sợ vì tin rằng trăn đã trả thù.

Thôn Hải Tiến là một bán đảo nằm bên cửa biển Thuận An, biển và đàm phá bao quanh xóm làng. Cách đây hơn 1 tháng, nhiều người dân đã phát hiện hai con trăn ở rừng phi lao cuối làng nhưng không ai bắt được.

Một số đứa trẻ trong thôn đi bắn chim phát hiện con trăn đang nằm trên đọt cây, sau đó dùng ná bắn nhưng không chết. Bọn trẻ về gọi thanh niên thôn ra bắt về làm thịt.

Anh Phạm Văn Cư là người dùng súng hơi bắn hạ được con trăn, sau đó về làm thịt và cùng khoảng 20 thanh niên trong làng tổ chức ăn nhậu. Theo lời người dân thì con bắt được nặng 4kg, còn con chưa bắt nặng khoảng 6kg.

Anh Phạm Văn Cư chỉ nơi mình bắn hạ con trăn.

Anh Phạm Văn Cư kể lại: “Tôi đã bắn 6 phát con trăn mới chết. Con này nặng hơn 4kg, dài 1,5m. Ban đầu chúng tôi tưởng rắn nhưng thấy trên thân có hoa, đầu nhỏ mới biết đó là con trăn”.

Ba ngày sau, anh Cư bị tai xe máy. Mọi người trong thôn kháo nhau: Do giết trăn nên mới bị như vậy, đây là “trăn tinh” bởi từ trước đến nay ở vùng biển này không có trăn sinh sống.

Điều khiến người dân nơi đây hoảng sợ nhất là việc vẫn còn một con trăn nữa. Trăn sống với nhau thành đôi, khi giết đi một con, con còn lại rất hung dữ, trong khi khu vực này có nhiều ngư dân qua lại trong đêm để ra cửa biển Thuận An đánh bắt cá.

Sau khi anh Cư bị tai nạn và được gắn với những câu chuyện thêu dệt về “trăn tinh”, cứ đêm đến, người dân nơi đây phải đóng kín cửa vì sợ trăn về trả thù. Ai cũng lo sợ.

Cụ Trần Thảo (80 tuổi), là người đầu tiên đến đây lập nghiệp trên vùng đất hoang vu toàn phi lao, cây cỏ mọc um tùm này, kể lại: “Trước đây cứ mỗi đợt lũ về, vùng này lại xuất hiện nhiều rắn, chồn, mang… Có nhiều trận lũ mà những con trăn lớn cũng bị cuốn về đây, sống ở khu vực này. Nhưng cách đây khoảng 30 năm thì việc trôi dạt kiểu này ít dần và không có con trăn nào xuất hiện khu vực cửa biển này nữa.

Về con trăn mà một số người dân bắt được, theo ông là do nước lũ cuốn từ trên rừng trôi về đây, sau đó sống ở khu vực rừng phi lao, nơi có nhiều cây cối mọc um tùm.

Sau khi giết con trăn nặng 4kg, con trăn 6kg không xuất hiện nữa. Theo người dân nơi đây con trăn sống ở những gốc phi lao.

Ông Trần Thanh Hữu, Trưởng thôn Hải Tiến cho biết: “Việc người dân bắt được trăn và làm thịt là có, sau đó mọi người nói là hai con sống với nhau nhưng nay chỉ còn một con rất hung dữ. Do đó mà nhiều dân lo lắng. Nhưng từ ngày một con bị bắt thì không ai gặp con còn lại nữa. Việc anh Cư bị tai nạn xe máy là do đi nhậu về, chứ không có chuyện giết trăn rồi bị trả thù”.

Theo bee


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc