Home » Xã hội » Những hiện tượng khác thường ở một ngôi làng tái định cư
Vừa đặt chân tới làng Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum, xộc vào mũi phóng viên là một mùi tanh rất lạ. Khắp làng là những hình ảnh rất… khác thường.

Làng Iệc được xây dựng theo chương trình tái định cư cho 191 hộ gia đình, giải phóng mặt bằng để xây dựng hồ chứa nước Đăk Hniêng. Ngôi làng được xây dựng trên một quả đồi đã được múc đất cho bằng phẳng, đưa vào sử dụng từ hai năm nay. Vài tháng trở lại đây, trong làng xuất hiện một thứ mùi tanh và khó chịu, rất lạ.

Đi khắp làng tìm hiểu, phóng viên mới phát hiện những hình ảnh “kỳ lạ”: Tại những trảng đồi chưa múc đất xuất hiện những mạch nước nhỏ từ dưới đất phun lên, có màu đỏ ố. Nước chảy đến đâu đất đá đỏ theo đến đó.

Xung quanh có nhiều lớp đất đá lỗ chỗ nổi lên màu vàng, pha lẫn những cục đá nhỏ nặng như chì có màu hơi bạc, lấp lánh. Lại có chỗ thì từ dưới lòng đất đá nổi lên những ụ có mùn trắng, mềm như vôi; có nơi lại như có một chất gì đó bị cháy màu trắng dính vào đá.

Tất cả những thứ trên bốc lên mùi tanh tanh nồng nồng tỏa khắp ngôi làng tái định cư này.

Một số ngôi nhà được xây dựng gần những mạch nước nói trên, bờ tường cũng đã chuyển sang màu ố.

Người dân trong làng do nhận thức còn hạn chế nên hầu như không quan tâm đến những hiện tượng lạ nói trên. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm tìm hiểu nguyên nhân, tránh những hậu quả không hay (nếu có) xảy đến với người dân nơi đây.

chat-la
Mạch nước phun lên từ lòng đất đá
chat-la01
Chảy đến đâu đất đá đỏ theo nước đến đó
chat-la02
Đất đá có màu vàng lạ
chat-la03
Những cục đá nhỏ lẫn trong màu vàng nặng như chì và có màu ánh bạc.
chat-la04
Những mùn trắng mới mọc lên từ đất như một dạng san hô
chat-la05
Có chỗ lại như một dạng xỉ dính bết vào đá.

chat-la07


chat-la06

Theo dantri


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc