Home » Xã hội » Quên tắt bếp ga, 1 ngôi nhà bị cháy
Mặc dù lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời nhưng không thể triển khai chữa cháy ngay vì điện lực “quên”… cúp điện.
Lúc 10h30’ ngày 23/11 tại số nhà 56/37 đường số 13 KP.2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức (TP HCM) đã xảy ra hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu được biết, vào thời gian trên bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (SN 1962, chủ nhà) đang nấu ăn thì cảm thấy chóng mặt, bà vội khóa trái cửa nhà để vào bệnh viện khám bệnh nhưng không tắt bếp ga.

Một hộ dân đối diện nhà bà Mỹ cho biết nghe tiếng nổ khá lớn. Sau đó phát hiện khói lửa bốc lên bao trùm căn nhà này.

Ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo phường Linh Chiểu có mặt điều động hàng chục dân phòng phường đến giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời phụ giúp hàng chục hộ dân di dời tài sản để tránh cháy lan.

Khẩn trương dập lửa.

Dù đã được điều động 5 xe chữa cháy nhưng do hẻm nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận nên phải kéo ống nước xa hàng trăm mét.

Điều đáng nói là khi các chiến sĩ đã phun nước chữa cháy thì phát hiện điện lực vẫn chưa cô lập nguồn điện, buộc chỉ huy phải ra lệnh dừng chữa cháy để tránh nguy hiểm cho chiến sĩ.

Lúc này hàng trăm người dân có mặt vô cùng bất bình trước sự tắc trách của nhân viên điện lực.

Khi hệ thống điện tại khu vực được cô lập, chỉ 15 phút sau đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng nhà bà Mỹ bị cháy rụi. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn cũng như thống kê thiệt hại./.

Theo NLĐ

Theo vovnews


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc