Home » Xã hội » Chợ Long Biên đêm giá lạnh
Dưới tiết trời lạnh 9 độ C, những người buôn bán ở chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Hà Nội phải gồng mình mưu sinh. Phương tiện chống rét có khi chỉ là chiếc chăn mỏng, củi sưởi ấm, thậm chí một chiếc thùng xốp để đút chân.
Cảnh chở hàng diễn ra ở chợ đêm Long Biên. Người buôn bán, các cửu vạn làm việc từ tối đến 5h sáng.
Những ngày này, Hà Nội rét trên dưới 10 độ C. Các chị em ăn mặc kín, đi găng tay làm việc.
Tìm hơi ấm của nhau trong khi chờ đợi khách.
Một cô gái đi mua hàng, tay run lập cập khi lấy tiền trả.
Chị Hương quấn tạm một chiếc chăn mỏng ngồi giữa trời gió rét.
0h sáng, ông chủ hàng vươn vai tỏ ra mỏi mệt.
Quây quần sưởi ấm bằng cả máy sưởi lẫn đốt củi.
Hàng bánh đa cua nóng bốc hơi phục vụ tận nơi trở nên hấp dẫn trong đêm lạnh.
Một người đàn ông tranh thủ chợp mắt. Anh tìm hơi ấm bằng cách đút chân vào chiếc thùng xốp.

Khánh Huyền

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc