Home » Xã hội » Ba ông cháu chết đuối
Ông Hón chở hai đứa cháu ngoại đi chợ về thì chân vịt máy bị vướng rác làm tắt máy đúng lúc gió to sóng lớn khiến xuồng máy lật úp vào hàng đáy trên sông.

Chiều 23/2, đại tá Lê Thanh Sơn – Trưởng Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết sau 3 ngày quần đảo trên khắp tuyến sông Cái Lớn lực lượng cứu nạn mới tìm được xác ông Quách Văn Hón (60 tuổi) ở xã Tân Ân Tây (Ngọc Hiển, Cà Mau) mất tích cùng hai cháu ngoại 7 và 13 tuổi.

Hàng đáy trên sông Cái Lớn ở huyện Năm Căn (Cà Mau) là nơi gây ra tai nạn cho gia đình ông Hón. Ảnh: Thiên Phước.
Hàng đáy trên sông Cái Lớn ở huyện Năm Căn (Cà Mau) là nơi gây ra tai nạn cho gia đình ông Hón. Ảnh: Thiên Phước.

Do thi thể được phát hiện sau tai nạn khá lâu nên đang trong giai đoạn trương sình nằm cách nơi 3 ông cháu gặp nạn khoảng 2 km. Lúc mọi người phát hiện xác của 2 đứa trẻ bị lưới hàng đáy quấn tròn lại, quần áo rách tơi tả.

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 20/2 khi ông Hón chở hai đứa cháu gái đi chợ về bằng xuồng máy trên sông Cái Lớn. Khi đến địa bàn xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn, chân vịt vướng rác gây tắt máy. Trong lúc lui cui gở rác thì gió to, sóng lớn nổi lên đánh úp phương tiện lật nhào vào hàng đáy trên sông cướp đi mạng sống ba người.

Thiên Phước

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc