Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Hàng nghìn người đội mưa lễ Tết nguyên tiêu
Tối 16/2, hàng nghìn người dân thủ đô đứng ngồi la liệt trước khu vực chùa Phúc Khánh để làm lễ cầu an ngày rằm tháng Giêng. Tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn tắc nghẽn giao thông dài hàng km.
Cảnh đội mưa ngồi kín mít dài gần cây số tại tuyến đường Tây Sơn, gần tổ đình Phúc Khánh lúc 19h tối 14/1 âm lịch.
Giao thông tắc nghẽn kéo dài trên tuyến đường này và một số phố giao nối.
Nhiều người che chắn tập thể bằng một miếng nylon dài, người chưa chuẩn bị đành ngồi đội mưa.
Tết Nguyên tiêu là ngày lễ thiêng đầu năm mới. Tục truyền, trong ngày Rằm tháng Giêng, đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng giám lòng thành của tín đồ.
Do đó ngày 14 hoặc chính rằm tháng Giêng các đền, chùa trở nên quá tải. Tại Hà Nội chùa Phúc Khánh nổi tiếng là nơi linh thiêng nhất nên thu hút rất đông người dân tới cầu phúc, cầu an.
Một trong những em bé theo mẹ đến ngồi hàng tiếng đồng hồ trên xe máy trong giá lạnh ngoài phố chờ làm lễ.
Dải phân cách tại lối lên cầu vượt Ngã tư Sở cũng chật kín.
Một cô gái lặng lẽ mặc áo mưa, tay đi găng lầm rầm khấn vái.
Đứng tràn cả ra lòng đường, cậu thiếu niên này cũng chắp tay làm lễ như người lớn.
Hết giờ, ghế được giơ cao trên đầu trên đường về.
Niềm vui sau khi lễ bái thành công và được phát lộc của một người đàn ông.
Báo, giấy lót chỗ ngồi được xả khiến tuyến đường tràn ngập rác.

Hoàng Hà

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc