Home » Xã hội » Nghi vợ trẻ ngoại tình, người đàn ông đốt nhà 3 tầng
Sau khi được cảnh sát cứu ra khỏi đám cháy, ông Lee Choong Hian (63 tuổi) cho biết, vì nghi vợ ngoại tình nên đã mua xăng về châm lửa đốt căn nhà 3 tầng ở quận Bình Tân (TP HCM) làm 3 người kẹt bên trong.


Ông Lee Choong Hian cho biết đốt nhà vì nghi vợ trẻ ngoại tình. Ảnh: An Nhơn.
Ông Lee Choong Hian cho biết đốt nhà vì nghi vợ trẻ ngoại tình. Ảnh: A.N.

Tại bệnh viện, sau khi hồi tỉnh, ông Lee Choong Hian (quốc tịch Singapore) khai, ông và chị Juan Fan Chiung (30 tuổi, quốc tịch Đài Loan) đã sống với nhau như vợ chồng khoảng 4 năm nay nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Gần đây, vì ghen vợ ngoại tình nên ông đã chủ động mua xăng chuẩn bị trước để đốt nhà.

Rạng sáng 15/2, khi vợ và người giúp việc Lý Vân Thảo (17 tuổi) đang ngủ, ông châm lửa đốt ở khu vực nhà để xe. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà 3 tầng khíến cả 3 người không thể thoát ra ngoài.

Chị Juan Fang đã ra ban công tầng 2 nhảy xuống khu đất trống bên cạnh và bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu. Còn chị Lý Vân Thảo (17 tuổi) đã được hai anh em Trần Đức và Trần Trí (sinh viên năm cuối trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng, TP HCM) ở cạnh đó trèo qua tường rào sắt, xông vào nhà cứu đưa ra ngoài an toàn. Trong lúc dũng cảm cứu chị Thảo, sinh viên Trần Trí đã bị thương ở chân.

Ngay sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân phát hiện ông Lee Choong Hian nằm ngất xỉu trong nhà vệ sinh ở tầng 1 với tình trạng sức khỏe rất yếu nên đưa đi cấp cứu.

Hiện cả 3 người đều đã khỏe. Ông Lee Choong Hian đã được cảnh sát lấy lời khai, chờ xử lý.

An Nhơn

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc