Home » Xã hội » Ba chục bể cũng lấp
Chính quyền đâu, các cấp quản lý đâu, sao để người ta ngang nhiên bức tử Hồ Ba Bể?

Sáng thứ bảy ngủ thoải mái tới trưa mới dậy. Vừa mở mắt đã thấy bé Nhím đứng sẵn từ lúc nào, đang cầm bức ảnh đưa đi đưa lại. Ngu Ngơ ngạc nhiên, nói cái gì thế. Bé Nhím cười hi hi hi, nói ảnh Hồ Ba Bể, bố không nhận ra à?
Ngu Ngơ nói nhưng tại sao tự dưng con lại đưa ảnh này ra. Bé Nhím phụng phịu, nói thì bữa trước con đòi đi du lịch, chẳng có nơi nào đi được cả. Nha Trang biển đầy rác, động Phong Nha sông lấp, vịnh Hạ Long chìm tàu. Chỉ còn Hồ Ba Bể nữa thôi…

Ngu Ngơ vỗ đùi đánh đét, nói hay. Hoan hô Nhím, cũng đã ba chục năm bố mẹ chưa trở lại Hồ Ba Bể. Nhím vui sướng chân nhảy tay vỗ, nói Hồ Ba Bể muôn năm.

img26
Đồi xanh, rừng cây tuyệt đẹp đã thành đồi trọc tan hoang… Ảnh PhunuToday

Ngu Ngơ kéo bé Nhím vào lòng, nói con biết gì về Hồ Ba Bể nào? Bé Nhím dẩu môi, nói con vừa học xong bài Hòn ngọc thiên nhiên mà, sao con không biết. Để con đọc cho bố nghe nhé: “Vườn Quốc gia Ba Bể (Ba Bể, Bắc Kạn) có tổng diện tích 10.048ha. Vườn Quốc gia có 1.268 loài thực vật bậc cao thuộc 672 chi và 162 họ. 553 loài động vật có xương sống bao gồm 81 loài thú, 322 loài chim, 27 loài bò sát, 17 loài ếch nhái và 106 loài cá…

Năm 1995, hồ Ba Bể được quốc tế công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Năm 2004, vườn được công nhận là Vườn Di sản ASEAN”.

Đấy, bố thấy chưa.

Ngu Ngơ cười hì hì, nói thấy rồi thấy rồi.

Vừa lúc Mũm Mĩm đi chợ về, nói chuyện gì mà bố con vui vẻ thế. Ngu Ngơ cười, nói bố con anh đang tính đi du lịch Hồ Ba Bể đây, mẹ nó có đi không. Mũm Mĩm giãy nãy, nói điên à, bố con anh có điên không đấy. Ngu Ngơ nói sao. Mũm Mĩm nói còn hồ đâu mà đi lên đấy, lấp hết rồi. Có 6 hồ thì 3 hồ bị lấp hoàn toàn. Người ta lo ba hồ còn lại chắc rồi cũng bị lấp nốt. Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói sao lấp, ai lấp?

Mũm Mĩm thở hắt ra, nói khổ lắm. Còn ai vào đây nữa. Khai thác quặng, bạt núi, san đồi, xẻ đường khai thác quặng, chặt phá rừng…

Tàn sát kiểu đó thì Hồ Ba Bể không chết cũng bị thương. Người ta nói trong vòng 30 năm, những cái hồ to như bể bị biến mất. Chủ tịch xã thì tố cáo mỏ đá giết chết hồ Ba Bể nhưng người dân bản Cuôn nói rõ rằng mỏ sắt còn giết hồ Ba Bể nhiều hơn, nhanh hơn cả mỏ đá. Anh đi đến mà xem. Hồ thì bị lấp, đồi xanh, rừng cây thành đồi trọc tan hoang Dân bản Cuôn phải sử dụng nguồn nước thải từ mỏ quặng. Khổ ơi là khổ.

Ngu Ngơ đập bàn cái rầm, nói vô lý. Chính quyền đâu, các cấp quản lý đâu, sao để người ta ngang nhiên bức tử Hồ Ba Bể? Mũm Mĩm nói ối giời, bây giờ anh mới hỏi. Dân kêu ba chục năm nay rồi có ai để ý đâu. Anh không nghe ông thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nói à?

Ngu Ngơ nói ổng nói sao. Mũm Mĩm nói ổng nói: “Tôi có cảm giác toàn bộ hệ thống quản lý ở đây đều vô thức, vô cảm, vô trách nhiệm”.

Ngu Ngơ ngửa mặt lên trời cay đắng cười ba tiếng. Rồi Ngu Ngơ lại khóc ba tiếng, nói cứ tình trạng “vô thức, vô cảm, vô trách nhiệm” như thế này thì ba chục bể người ta cũng lấp, nói gì đến Ba Bể, hu hu.

Nguyễn Quang Lập

Theo bee

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc