Home » Xã hội » Cả gia đình thoát nạn khi nhà bị rơi xuống sông
Nửa đêm, bà cụ nghe tiếng nứt xé tường nên kịp tri hô cho mọi người bật dậy tông cửa chạy ra ngoài thoát thân.

0g15 sáng 2/5, khi đang say giấc, cụ Nguyễn Thị Hiếu ở ấp Mỹ Phước xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ giật mình khi nghe tiếng nứt xé tường. Nhiều vật dụng sau nhà bếp rơi loảng xoảng. Đèn bật sáng, cụ Hiếu không tin vào mắt mình khi thấy nền nhà bị sạt lở, tường sập ầm ầm kéo theo nhiều tài sản nên hô hoán cả nhà nhanh chóng chạy ra đường thoát thân.

Khu vực sạt lở nhà cụ Hiếu và các căn lân cận đang được di dời khẩn cấp vào ngày 2/5. Ảnh: Thiên Phước.


Tại hiện trường, vụ sạt lở kéo theo một mảng đất lớn có chiều dài khoảng 20 m và ăn sâu vào đất liền 10 m. Hiện có ít nhất 3 căn lân cận đang đặt trong tình trạng “báo động đỏ”.

Ngày 2/5, chính quyền xã Mỹ Khánh đã yêu cầu một số hộ dân có nhà bám một phần vào mốc lộ giới của tỉnh lộ 923 nối liền Quốc lộ 1A (từ quận Ninh Kiều về vùng ngoại thành Cần Thơ) di dời tài sản, không được cư ngụ bên trong.

Theo UBND huyện Phong Điền, hiện có rất nhiều gia đình cất nhà ven sông Cần Thơ không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do sạt lở bờ sông.

Hơn một năm trước, dưới dốc cầu Trà Niền ở huyện này đang trong giai đoạn thi công gần hoàn chỉnh thì bất ngờ bị sạt lở làm nhiều ngôi nhà chìm xuống sông Cần Thơ. Trong vụ sạt lở này bà Cao Thị Thu (50 tuổi) và cháu ngoại Nguyễn Bình Trí (5 tuổi) đã tử nạn.

Thiên Phước

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc