Home » Xã hội » Chùm ảnh hàng nghìn người Lý Sơn đón thi thể ngư dân bị tàu đâm

Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, thi thể ông Đặng Dùm bị đâm chìm trên vịnh Bắc Bộ sáng 25.5 đã được đưa về quê hương, trong nỗi xót thương của người thân, bạn bè, hàng xóm.


Sáng sớm 27.5 , người thân, bà con, chính quyền huyện đảo Lý Sơn và xã An Vĩnh đã tập trung rất đông tại cầu cảng Lý Sơn đón linh cữu ngư dân Đặng Dùm tử vong do bị tàu lạ đâm chìm từ hai hôm trước trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Linh cữu ngư dân Đặng Giùm được đặt phía đuôi tàu và xung quanh là các ngư dân cùng chuyến đi biển định mệnh sáng 25.5.

Bà Phạm Thị Bình – vợ ông Dùm cũng ra đón chồng. Nhìn thấy linh cữu ông Dùm, bà khóc ngất kêu gào tên ông trong cái nắng chói gắt. Nét đau khổ hiện lên từng vết chân chim lam lũ của những người dân bám biển.

Khi tàu cập cảng, những thuyền viên may mắn được cứu sống đã cùng người thân đưa linh cữu ông Dùm lên ôtô để đưa về quê nhà.

Không báo mà biết, người dân Lý Sơn tập trung rất đông để đón linh cữu người thuyền trưởng kiên cường bám biển những ngày sóng gió.

Đau thương, mất mát thể hiện rõ trên khuôn mặt anh Đặng Nghĩa – con trai thứ ông Đặng Dùm.

Theo phong tục của ngư dân đi biển ở Lý Sơn, nếu người nào tử vong ở ngoài khơi thường không đưa về nhà mà phải để ở bên ngoài, chọn giờ lập đàn tế lễ chiêu hồn (lễ Xê Phan) rồi đem chôn cất luôn. Nhưng vì ông Dùm gặp nạn đã quá đau thương nên gia đình quyết định đưa ông thẳng về nhà để tổ chức làm lễ tang.

Linh cữu vị thuyền trưởng xấu số được chở từ phía Bắc bằng đường bộ về cảng Sa Kỳ.

Bà con ngư dân huyện đảo Lý Sơn không ngại cái nắng biển cháy da cháy thịt, đến chia buồn và tiễn đưa ông Dùm.

Các ngư dân đưa linh cữu vị thuyền trưởng dũng cảm vào nhà.

Gia đình anh Đặng Nghĩa cho biết, sẽ tổ chức lễ viếng ông Đặng Dùm vào 14h chiều 27.5 và an táng lúc 16h cùng ngày.

(Theo Dân Việt.)

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc