Home » Thời nay, Tiêu Điểm, Văn hóa » Đạo đức của một người…ăn xin
Một người vô gia cư đứng xin ăn nhận được món tiền $100 từ người lạ mặt mà không biết có camera đang theo dõi để xem những người này làm gì sau khi nhận được tiền, người ta thấy ông đi vào một tiệm bán rượu, nhưng câu chuyện lại có kết cục bất ngờ.

Mời các bạn xem video:

Người theo dõi đã rất xúc động trước cách sử dụng tiền của người đàn ông ăn xin này.

Xin tạm lấy lời ông để làm phần kết.

“Rất nhiều người chỉ đơn giản là nạn nhân của hoàn cảnh. Họ không phải trở thành vô gia cư vì lười biếng… Đó có thể là một vụ ly dị, rồi mọi việc liên tiếp xảy đến. Một người phải bán tàu, bán nhà, rồi bất chợt nhận ra mình trắng tay. Có rất nhiều người tốt nhưng không có nhà ở”.

 

 

 

Theo tinhhoa.net, Walking Times

Chuyên đề: ,

2 ý kiến dành cho “Đạo đức của một người…ăn xin”

  1. Anh Minh 31/12/2014

    Hãy cho nhiều hơn nhận.
    Hãy yêu thương nhiều hơn thù hận.

    Reply
  2. tran thien tich 31/12/2014

    Có tính giáo dục cao

    Reply

Ý kiến bạn đọc