Home » Văn hóa » Lê Khôi Nguyên đoạt giải Mister Việt Nam
Với sự vươn lên ở phút chót, thí sinh đến từ Đồng Tháp đoạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả trong đêm chung kết tối 1/1 tại Nhà thi đấu đa năng, TP Vũng Tàu.

Năm 2010, Lê Khôi Nguyên tham gia Siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải đồng cho nam. Không dừng lại ở giải thưởng này, chàng trai 8X tiếp tục thử sức sau khi có được nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh trình diễn trên sàn catwalk.

Lê Khôi Nguyên
Lê Khôi Nguyên (giữa) trở thành Mr. Việt Nam đầu tiên. Ảnh: X.H.

Ngay từ ngày đầu tham gia, Lê Khôi Nguyên và Vũ Duy Hưng là hai ứng cử viên sáng giá của cuộc thi. Anh suýt đạt được danh hiệu “Người đàn ông lịch lãm” khi có số phiếu bình chọn ngang ngửa Vũ Duy Hưng. Trong đêm chung kết, sự tự tin và nụ cười thân thiện đã giúp anh tạo ấn tượng đẹp nơi khán giả và Ban giám khảo, mang về cho anh danh hiệu cao nhất.

Đêm 1/1, các thí sinh trải qua hai vòng thi: trang phục dân tộc, trang phục thể thao. Trang phục được đầu tư và chăm chút, trên sân khấu được thiết kế đẹp mắt làm cho các thí sinh khá tự tin với phần trình diễn trên sàn catwalk. 30 thí sinh trong trang phục khỏe khoắn mở màn với phần võ thuật trên nền trống hội tươi vui và rộn rã.

Ở phần thi trang phục dân tộc, với ý tưởng mang đến sự mạnh mẽ và khỏe khoắn, hai nhà thiết kế Tiến Lợi và Duy Quân khá táo bạo khi thiết kế những mẫu khố ôm sát khoe thân hình với hình ảnh trang phục đại diện cho miền núi, đồng bằng và miền biển.

Tuy nhiên, chương trình có nhiều hạn chế với phần dẫn dắt của hai MC Đinh Ngọc Diệp và Thanh Bạch. Ngọc Diệp mắc nhiều lỗi: phát âm không chuẩn, đọc lộn tên thí sinh, xướng danh thí sinh lúc nhanh lúc chậm, thiếu sự nhịp nhàng. Ngay cả phần đọc giải thưởng cũng bị nhầm lẫn, phải nhờ MC Thanh Bạch “chữa cháy”. Sự thiếu chuyên nghiệp của người dẫn chương trình khiến khán giả mất tập trung vào phần thể hiện của thí sinh.

Hai MC dẫn chương trình
Hai người dẫn chương trình Ngọc Diệp (trái), Thanh Bạch (phải). Ảnh: X.H.

Sau 2 vòng thi, Ban giám khảo chọn ra top 10 gồm: Tô Tiến Hải, Nguyễn Thành Vũ, Lê Khôi Nguyên, Hà Trọng Tài, Ngô Vĩ Đại, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn An Hữu, Huỳnh Trường Thịnh, Nguyễn Khôi Hoàng cùng 5 thí sinh đã đoạt giải thưởng phụ vào vòng thi trang phục dạ tiệc.

Ban tổ chức tiếp tục chọn ra 5 thí sinh bước vào vòng thi ứng xử gồm: Đỗ Bá Đạt, Lê Khôi Nguyên, Hà Trọng Tài, Phạm Thành, Vũ Duy Hưng. Đây là phần thi được khán giả mong đợi để chứng kiến bản lĩnh của thí sinh. Các thí sinh bốc thăm để tìm vị giám khảo đặt câu hỏi cho mình. Phần trả lời của các “quý ông” khá nhạt nhẽo, đơn điệu, một phần do quy định phải trả lời nhanh gọn trong vòng một câu. Giới hạn nghiêm ngặt này khiến họ chưa diễn đạt được hết ý của mình.

Từ trái sang phải:
Ba thí sinh đoạt giải (từ trái sang): Hà Trọng Tài, Lê Khôi Nguyên, Đỗ Bá Đạt.

Lê Khôi Nguyên nhận được câu hỏi tương tự vòng thi phụ, hiểu thế nào là người đàn ông lịch lãm. Anh có câu trả lời không khác gì ở vòng thi phụ “Người đàn ông thanh lịch” khi cho rằng một người đàn ông lịch lãm là người đàn ông không chỉ có nhưng hành vi ứng xử lịch sự, hòa nhã mà cần phải có một tấm lòng. Câu trả lời này không mang chiến thắng trong vòng thi phụ nhưng được cho là khá tròn trịa so với phần ứng xử không có gì là nổi bật của bốn thí sinh còn lại, nên Khôi Nguyên đã giành được vị trí cao nhất của cuộc thi.

Kết quả đêm chung kết:
Giải nhất: Thí sinh Lê Khôi Nguyên
Giải nhì: Thí sinh Đỗ Bá Đạt
Giải ba: Thí sinh Hà Trọng Tài
Giải “Người đàn ông lịch lãm”: Thí sinh Vũ Duy Hưng
Giải “Người đàn ông tài năng”: Thí sinh Phạm Thành
Giải “Người đàn ông thể thao”: Thí sinh Nguyễn Nhất Duy
Giải “Người đàn vì môi trường”: Thí sinh Lê Kiên Định
Giải “Người đàn ông kiến thức”: Thí sinh Đỗ Bá Đạt
Giải “Thí sinh được yêu thích nhất”: Thí sinh Lê Kiên Định


Dung Lâm

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc