Home » Xã hội » Vụ sát hại nam sinh vứt xác xuống sông: Giết bạn hôm trước, hôm sau đi học bình thường
Khai nhận đã giết bạn học Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) vào tối 26.2 nhưng hôm sau mọi người vẫn thấy Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê Bình Thuận, trú quận Tân Bình) vẫn đến trung tâm học tập.
Theo giáo viên trung tâm nơi hung thủ và nạn nhân theo học thì sau ngày 27.2, tức sau ngày An khai nhận đã giết Đạt, hung thủ vẫn đến trường.
Mặc dù 3.3 mới đến ngày nhập học nhưng vì thư viện của trung tâm mở cửa liên tục nên việc An ra vào trường là điều bình thường. Và đến ngày mở đầu môn học mới cho đến ngày bị công an triệu tập, An đều đặn đến lớp học tập cùng các bạn.
Hung thủ cũng không có dấu hiệu hoang mang hay lo lắng. An vẫn cùng bạn bè đến viếng Đạt khi hay tin bạn học tử vong.
Chính vì việc An vẫn sinh hoạt, học tập bình thường nên không ai nghĩ nam học viên này là hung thủ giết bạn học của mình.
Như đã thông tin, em Lư Vĩnh Đạt đã bị bạn thân của mình là Nguyễn Kim An sát hại. Sau khi cho nạn nhân uống thuốc an thần, bỏ vào bao xác rắn đem thả trôi sông, hung thủ mới lấy số điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho gia đình đòi tiền chuộc. 
Không những thế, hung thủ còn đến nhà nạn nhân hỏi thăm, trao đổi với mẹ nạn nhân như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nghi can Nguyễn Kim An (trái) và nạn nhân Lư Vĩnh Đạt. Cả hai là bạn thân của nhau

Theo Motthegioi

 

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc