Home » Thời nay, Văn hóa » Ngọc Hân thăm chó mèo bị bỏ rơi
Nhân chuyến vào TP HCM công tác, Hoa hậu Việt Nam 2010 tới ngôi nhà người phụ nữ gần 60 tuổi, làm nghề ve chai đang nuôi dưỡng gần 100 vật nuôi bị vứt ngoài đường để chia sẻ cùng bà tình yêu thương dành cho những người bạn bốn chân.
Hoa hậu Ngọc Hân
Là một người rất yêu động vật, khi theo dõi những thông tin trên mạng Ngọc Hân rất xúc động về trường hợp của bà Trần Thị Bích Vân – người có tình yêu vô hạn với những chú chó, mèo bị bỏ rơi.
Hoa hậu Ngọc Hân
Nhân chuyến đi Sài Gòn, Hoa hậu đã đến thăm nơi mà bà Vân đang ở tại một con hẻm trên đường Phạm Hùng, nơi đang nuôi dưỡng chăm sóc gần 100 chú chó và mèo. Tất cả đều là chó, mèo bị bỏ rơi, bị bệnh, què chân hay bị mù…bị vứt ngoài đường hoặc chủ của chúng mang đến đưa nhờ nuôi, nhưng không quay lại đón.
Hoa hậu Ngọc Hân
Ngọc Hân rất xúc động khi nghe bà tâm sự về công việc kì lạ của mình: “Hằng ngày, tui dành dụm tiền bán ve chai để mua thức ăn và dành tiền để chữa bệnh cho chúng”.
Hoa hậu Ngọc Hân
Người đẹp Hà Nội trao bà chút tiền ủng hộ của cô và bạn bè để hỗ trợ cho những chú chó, mèo nơi đây.
Hoa hậu Ngọc Hân
Cô tự tay lấy cơm cho từng chú chó.
Hoa hậu Ngọc Hân
Và cho những người bạn bốn chân ăn.
Hoa hậu Ngọc Hân
Những con vật dễ thương và hiền lành khi được ăn trong bàn tay Hoa hậu.
Hoa hậu Ngọc Hân
Chú chó bị cụt mất hai chân được chăm sóc trong lồng riêng.
Hoa hậu Ngọc Hân
Những chú mèo được nuôi ở khu nhà ngoài.
Hoa hậu Ngọc Hân
Phút hồn nhiên của Hoa hậu 22 tuổi.

Ảnh: Trần Nguyễn

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc