Home » Chuyện lạ, Tiêu biểu sideshow » Kỳ diệu mây ngũ sắc
Ngày 17/3, một nhà thiên văn học người Nga đã chụp được đám mây có màu sắc vô cùng kỳ lạ ở Nepal. Ông tên là Oleg Bartunov, 51 tuổi, là một nhà nghiên cứu thiên văn của viện thiên văn Sternberg.

Gần đây, trong quá trình nghiên cứu dãy Himalaya, ông đã vô tình được chứng kiến một cảnh tượng rất hiếm gặp: Một đám mây lớn với đủ mọi sắc màu, bên trên là ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tạo nên không cảnh đẹp tuyệt vời đến khó tin.

Mây ngũ sắc trên bầu trời Nepal


“Tôi không dám tin vào mắt mình nữa”, Oleg Bartunov nói, “bởi vậy, tôi đã hỏi những người khác đang đứng bên cạnh, sau khi họ nhìn thấy đám mây kỳ lạ ấy, họ đã không khỏi thốt lên kinh ngạc, mọi người đã thi nhau lấy máy ảnh ra chụp lưu niệm”. Ông cũng cho biết thêm, chính bản thân ông cũng chỉ chụp có 2 bức, bởi ông muốn được tận mắt chứng kiến nhiều hơn cảnh tượng diệu kỳ này.

Được biết, chính người dân nơi đây cũng rất hiếm khi được thấy những đám mây sắc màu như vậy. Quả là một dịp may với những vị khách du lịch được chứng kiến hôm đó.

Theo 24h


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc