Home » Chia sẻ » Tặng quà độc đáo của một người chồng vào ngày 20-10

Quà thì có muôn kiểu dành cho phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 nhưng món quà của anh chồng trong bài viết này thì quả thật là không giống ai.

Kiểu tặng quà 20/10 không giống ai của các ông chồng

Thấy chàng giơ hộp nhẫn lung linh trước mặt, Khánh Ngọc đã hét lên sung sướng, nhưng mở ra bên trong chỉ có một tờ giấy.

Khánh Ngọc, 23 tuổi ở Hà Nội vừa khoe món quà 20/10 của mình lên trang cá nhân, khiến ai cũng phải phì cười trước chiêu trò của chồng sắp cưới của cô, anh Hoàng Khánh (27 tuổi).

Ngọc cho biết, tối 19/10, người yêu dẫn cô đi ăn lẩu. Ăn xong, chàng giơ trước mặt cô một chiếc hộp đỏ hình trái tim mới cứng, đẹp lung linh. Nhìn hộp quà, Ngọc thích quá rú lên: “Anh tặng lắm thế, tay em còn chỗ nào mà đeo”.

Cô nàng nhanh chóng mở hộp thì bên trong chỉ có một mẩu giấy, mở ra thì có dòng chữ: ‘Có…quà nhé. Tin người…” cùng chiếc mặt cười. Cho vợ sắp cưới ăn dưa bở cười chán chê, Hoàng Khánh mới rút trong túi ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay cô – nơi đó đã có hai chiếc nhẫn anh tặng, một chiếc thời yêu và một chiếc nhẫn đính hôn.

nhung-ong-chong-khien-vo-cuoi-ra-nuoc-mat-vi-qua-20-10

Lần nào Khánh cũng mang bất ngờ trong những món quà đến người yêu mình. Ảnh: NVCC.

Chàng nhân viên ngân hàng này cho biết, anh và Ngọc yêu nhau được 2 năm và đã đính hôn, dự định đầu năm 2017 sẽ làm đám cưới. Thời gian này biết bạn gái đang gặp stress do chưa tìm được việc ưng ý nên anh muốn tạo bất ngờ cho cô vui.

Ngọc chia sẻ thêm, chồng sắp cưới của cô là người trưởng thành và lãng mạn, dịp gì cũng có quà. Tuy nhiên, lần nào để nhận được quà, anh chàng cũng chọc cô “thối mũi”. “Có lần anh ấy lấy lõi quà ra, rồi bọc hộp quà thành nhiều lớp. Mình bóc muốn mệt, lúc mở ra thì lại thấy được những mẩu tin nhắn hài hước kiểu kia. Hai đứa cười đau ruột, anh mới lôi quà từ túi khác ra tặng”, Ngọc kể.

Facebook vừa có tin nhắn nhắc lại kỷ niệm ngày 20/10 năm trước, chị Minh Trang, nhân viên văn phòng ở Hòa Bình lại có một lúc rưng rưng. Năm ngoái chồng đi công tác về muộn nên không kịp chuẩn bị quà cho vợ. Lúc anh về tới nhà, chị đã cho con đi ngủ. 

Chị Trang nhớ lại: “Mình nằm trên giường thấy anh ấy lúi húi ở bàn. Lát sau anh ấy thì thầm bên tai rằng có cái này cho vợ. Mình mở ra thì thấy dòng chữ: “Voucher: Chồng về muộn không kịp chuẩn bị quà 20/10 cho vợ. Chồng tặng vợ voucher này. Voucher có giá trị 0 đồng nhưng có thể sai chồng một việc nhà tùy thích. Thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/10/2015“.

nhung-ong-chong-khien-vo-cuoi-ra-nuoc-mat-vi-qua-20-10-1

Những con chữ nghiêng nghiêng của chồng khiến chị Trang cảm động quá, quyết định không sử dụng voucher này. Ảnh: NVCC.

“Đọc xong những lời đó, mình ngước mắt lên đã thấy chồng đang dùng ánh mắt âu yếm nhìn mình. Lúc đó thật muốn đứng dậy ôm anh ấy nhưng con mới ngủ nên không dám manh động”, chị cười kể.

Anh Dương, chồng chị Trang công tác trong ngành ngân hàng, công việc đi sớm, về muộn. Tuy yêu chiều vợ nhưng anh lại nhác việc nhà, thường anh chỉ chơi với con, còn các việc trong gia đình đều để vợ và bố mẹ làm hết. Món quà 20/10 như là một cơ hội để chị Trang tùy ý sai chồng, nhưng người vợ này đã không sử dụng.

Rút kinh nghiệm, năm nay anh Dương đã “trưng cầu” ý vợ từ hai hôm trước để có thể tặng chị món quà ưng ý nhất. “Tôi đã hỏi ý kiến cô ấy, giày dép, túi xách hay mỹ phẩm. Nhưng tôi dự định chắc chiều nay sẽ về sớm, cơm nước xong xuôi dẫn cô ấy đi mua, chứ tôi thật không biết mua gì”, anh Dương bộc bạch.

Chị Dung, giáo viên mầm non ở Hà Nội vừa đêm qua còn tức chồng anh ách, sáng nay đã cảm động rơi nước mắt. Chị kể: “Đêm qua mình đánh tiếng: ‘Mai 20/10 rồi hay sao mà người ta bán nhiều hoa thế nhỉ’. Lão chồng mình đáp dửng dưng: ‘Chắc một tháng nữa đến ngày Nhà giáo Việt Nam nên họ bán sớm'”.

Ôm một bụng tức đi ngủ, sáng nay tỉnh dậy chị Dung ra phòng khách đã thấy một bình hoa hồng thơm to tướng. Sung sướng tỉnh cả ngủ, chị ngó nghiêng thì thấy chồng đang lúi húi nấu đồ ăn sáng. “Mình mới hỏi: ‘Anh tặng hoa em à’. Chồng mặt cười nham hiểm: ‘Anh tặng trước Ngày nhà giáo cho em đấy”. Có bình hoa ấy thôi, chị Dung đã vui cả ngày.

Chị Dung chia sẻ, chồng chị làm lái xe du lịch nên thời gian thoải mái. Anh vốn là người sạch sẽ, chu toàn nên việc nhà hầu như anh làm chính. Cơm nước chị cũng ít khi phải nấu do chồng nấu ngon hơn. Chị thấy may mắn khi lấy được anh – tuy hơn chị đến 15 tuổi – nhưng rất chăm việc gia đình và cũng lãng mạn với vợ bằng những món quà nhỏ nhưng bất ngờ như thế.

nhung-ong-chong-khien-vo-cuoi-ra-nuoc-mat-vi-qua-20-10-2

Hai chiếc vé đi Nha Trang cùng xấp tiền cho vợ đi shopping là món quà một anh chồng tặng vợ trong ngày 20/10, khiến đông đảo chị em hâm mộ. Ảnh: Facebook.

Trên các diễn đàn vài ngày qua, các chị em cũng đua nhau khoe quà người đàn ông của mình tặng. Có chị khoe được chồng đặt vé đi du lịch, cho tiền shopping hay tặng nhẫn, túi xách hàng hiệu… Tuy nhiên, đa số chị em đều cho rằng không phải cứ những món quà có giá trị lớn về vật chất mới khiến chị em hài lòng, mà chỉ cần người chồng biết quan tâm vợ, mang đến món quà bất ngờ, dù chỉ là lời nói suông cũng khiến chị em cảm động.

Phan DươngTheo Vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc