Trong vòng hơn 10 ngày, miền Trung phải chạy lũ 2 lần, trận lũ nào cũng lớn và để lại hậu quả khủng khiếp, đến nay đã có 31 người chết, 23 người mất tích, bị thương. Đau thương đang rải khắp miền Trung.
Trong khi đó, siêu bão Megi đã đi vào biển Đông.
Hồi 4 giờ sáng ngày 19/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 16.
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400 km.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15km. Đến 4 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400 km.
Chùm ảnh về trận lũ tại miền Trung được tổng hợp từ nhiều nguồn:
Đưa tang giữa lũ, nỗi đau nhân đôi
Cố vớt vát lấy chút tài sản
Những gì còn sót lại sau trận lũ
Bật khóc khi nhìn thấy đội cứu hộ
Chị Hoài và 2 con nhỏ ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh nhịn đói đã 2 ngày, sống nhờ sự chia sẻ của hàng xóm
Muốn cứu người, phải cõng cả người đi cứu lẫn người được cứu
Theo 24h
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!