Home » Xã hội » Sinh viên khăn gói về quê ăn Tết
Từ hôm qua, nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán. Các bến xe vì thế trở nên đông đúc khi các cô cậu cử nhân tương lai khăn gói về quê.


Chiều 22/1, hành khách đổ về bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình khá đông.
Đa phần là sinh viên.
“Dù đã ra bến xe được hơn một tiếng, nhưng vẫn không có xe để về quê, gọi cho nhà xe thì không còn ghế ngồi”, Kiên, sinh viên Cao đẳng nghề Việt Hung cho biết.
Tại các tuyến Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, có khá nhiều sinh viên cùng chung cảnh ngộ như Kiên.
Hai sinh viên khoa Sư phạm Thể thao, ĐH Sư Phạm Hà Nội 1 vẫn không lên được xe khách để về quê Nam Định.
Đến đầu giờ chiều 22/1, nhiều sinh viên vẫn tiếp tục gói gém đồ đạc để về quê.
Những hình tượng như thế này rất dễ gặp vào buổi chiều qua và hôm nay.
Với nhiều sinh viên, thứ quan trọng nhất là chiếc cặp, nhiều bạn còn tranh thủ đem sách về để học, vì thời gian nghỉ Tết khá dài.
Một số bạn ở gần như Phủ Lý (Hà Nam), Chương Mỹ, Sóc Sơn… (Hà Nội), Từ Sơn (Bắc Ninh) lại lựa chọn phương tiện về quê bằng xe bus.

Lê Hiếu

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc