Home » Chuyện sao » Tiền điện, tiền giấy và tiền xu
Cách đây khoảng 1 tuần có nhân viên của điện lực Hoàng Mai tới nhà mình thu tiền điện. Bình thường thì mình vẫn gửi bảo vệ để người ta đóng hộ, nhưng hôm đó có nhà nên tự đóng vậy, coi như làm công dân gương mẫu. Tiền điện khoảng 559.xx ngàn, làm tròn thành 560.000 cho dễ tính. Móc ví ra 2 tờ 200.000, còn lại số kia mình gom đủ từ 5000, 2000đ và 1000đ bằng tiền xu, đại loại là cũng đc 1 bọc to, tiền này có nguồn gốc từ những lần đi gửi xe, hoặc bơm lốp, người ta trả lại.



Chuyện chẳng có gì nếu như hôm đó người đi thu tiền điện từ chối thẳng thừng bọc tiền xu kia, chỉ nhận tiền giấy và yêu cầu mình trả thêm số tiền còn thiếu bằng tiền giấy, Mình mới hỏi:

– Tiền xu cũng là tiền, vẫn còn giá trị lưu thông sao chị lại không nhận?

– Chị không nhận đâu, về tới cơ quan người ta cũng không nhận?

– Chị có chắc ko? cơ quan nào không nhận tiền xu? chị chỉ cho em.

– Không nói nhiều, không nhận là không nhận, em có đóng tiền ko để chị còn đi nhà khác.

Hít 1 hơi dài, mình ko cần giữ phép lịch sự nữa, đốp luôn:

– Em đóng đủ tiền cho chị rồi, chị có nhận ko?

– Không nhận.

– Không nhận thì chị ghi và biên lai cho em, ghi vào đó, đã đóng đủ tiền nhưng người đi thu tiền ko nhận tiền xu

Chi ấy nhìn mình từ đầu tới chân, sốc lại cặp kính, rồi nhìn tiếp, hình như nghĩ mình từ hành tinh khác tới hay sao mà nhìn lâu thế

– Tôi không thu tiền nhà cậu nữa, cậu lên văn phòng của điện lực Hoàng Mai mà nộp.

Không nói nhiều, co chân sút vào cánh cửa, theo tính toán của mình thì cách cửa đóng lại và dừng trước mặt bả khoảng 2 3cm gì đó

1 tuần sau, tức là sáng ngày hôm nay, tự nhiên thấy lạ, chưa sáng mà đã mất điện, mấy cục NAS lăn quay ra ko thèm chạy nữa, TV tủ lạnh này nọ im re. Nghĩ bụng, chắc là ngày trái đất luân phiên, thôi kệ nó, tủ lạnh cũng chẳng có gì, gạt At rồi đi làm.

Vẫn mất điện, có bao giờ khu nhà mình mất điện lâu thế đâu nhỉ, bình thường chỉ mất khoảng 2-4h là cùng, mà từ sáng tới giờ là đã hơn 8h rồi, chạy sang nhà bác hàng xóm thì thấy quạt vẫn chạy vù vù, hỏi thì bác ý bảo, sáng giờ có mất điện đâu

Hóa ra là mình hôm trước mình không đóng tiền điện, tới hôm nay thì bị cắt điện, đơn giản vậy mà không nhớ ra.

Bấm ngay vào số văn phòng của điện lực, xác nhận lại rồi thay đồ, chạy tới đó.

– Nhà anh chưa đóng tiền điện, theo nguyên tắc thì bên cung cấp điện sẽ ngừng cung cấp điện cho tới bao giờ anh đóng đủ tiền điện còn thiếu thì theo nguyên tắc, điện lực Hòang Mai sẽ tiếp tục cung cấp điện cho nhà anh. Còn nữa, theo nguyên tắc thì anh phải đóng thêm 50.000 tiền đóng cầu dao cung cấp điện trở lại.

Có mấy câu mà tới gần chục từ nguyên tắc nguyên tắc

Mình trình bày, không phải mình ko đóng tiền điện mà mình đóng tiền điện bằng tiền xu nên nhân viên nhận,

Phòng giao dịch ko chấp nhận, yêu cầu mình chạy lên tầng 4 gặp phòng quản lý.

Chạy lên tới nơi, sau 1 hồi chờ đợi thì gặp 1 ông to béo, dáng người thấp đậm. Ổng hỏi. Mình trả lời. Ổng bảo, giờ đóng tiền điện cộng thêm 50.000 nữa thì sẽ tiếp tục cung cấp điện. Đúng là mình chưa đóng tiền điện, nhưng có phải mình muốn vậy đâu, giờ tự nhiên phải đóng thêm 50.000 nữa, vậy có nghĩa là mình sai vì đã dùng tiền xu, giờ phải thêm 50.000 cho cái sự đó nữa

Rầmmmmm

Thẳng tay đập xuống bàn, mình nói gần như quát:

– Nhân viên thu tiền điện làm việc kiểu gì vậy? ở đâu yêu cầu đóng tiền điện là phải dùng tiền xu? Gọi nhân viên đó lên đây.

Nói xong mới định thần, ôi mẹ, đây có phải văn phòng của mình đâu mà mình đập bàn cứ như đúng rồi thế nhỉ. Xấu hổ quá

Ông lão ngồi yên, bấm máy điện thoại để bàn.

Mình cứ tưởng lão này gọi bảo vệ, gọi bảo vệ phát này chắc nó đuổi mình xuống quá

– Gọi nhân viên thu tiền điện khu X2 Linh Đàm lên phòng tôi ngay.

Đó phải thế chứ

Chị nhân viên vừa vào phòng đó, nhìn thấy cái bản mặt mình chắc là đoán ra sự việc ngay lúc đấy, lẩm bẩm, lẩm bẩm.

Sau khi trao đổi, một lúc sau, chị kia lườm mình 1 cái rồi xin phép đi làm tiếp công việc của mình, tức là đi thu tiền điện

– Thôi em xuống tầng 1 đóng tiền điện đi, chắc khoảng 5p nữa là nhà em có điện đấy. Lần sau nhớ đóng tiền điện khi có nhân viên thu tiền điện tới nhà nhé.

– Và vẫn được sử dụng tiền xu đúng ko chú?

– Uhm.

Ổng ừ nhỏ xíu.

Chạy xuống tầng 1 đóng tiền, đóng đủ 560.000 rồi về, về tới nhà đã có điện rồi

Tổng hợp từ vozforums.com

Chuyên đề: ,

01 ý kiến dành cho “Tiền điện, tiền giấy và tiền xu”

  1. chém 10/06/2011

    hay

    Reply

Ý kiến bạn đọc