Home » Xã hội » Bỏ việc đi tìm cây quý bị “kiểng tặc” bê mất
Những ngày qua, ông Nguyễn Văn Kiều, 61 tuổi, trú tại xóm 10 xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An bỏ bê tất cả công việc để đi tìm cây cảnh quý bị mất trộm.

Ông Kiều kể lại, một đêm cuối tháng 10, trong lúc gia đình ông đang ngủ thì có tiếng động trong vườn.

Ông tỉnh giấc đi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện có 3 thanh niên đang khiêng 2 cây sanh của ông lên xe, ông Kiều vừa hô hoán, vừa chạy ra cổng thì bọn chúng đã biến mất.

Ông Kiều cho biết, việc mất vài chục triệu đồng không tiếc bằng mất cây cảnh trị giá như thế, bởi với ông, cây cảnh vừa là tài sản vừa là tác phẩm nghệ thuật mà ông cất công chăm bón, nâng niu trong nhiều năm qua…

Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Lâm (39 tuổi), Phạm Văn Hiệp (23 tuổi) và Võ Văn Kiều (41 tuổi) đều trú tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khi biết được nhà ông Nguyễn Văn Kiều ở xóm 10 xã Nghi Trung, Nghi Lộc – một người chơi cây cảnh lâu năm nên trong vườn có nhiều cây cảnh quý. Đặc biệt trước thềm nhà, ông Kiều có “chưng” hai 2 cây sanh quý trị giá 13 triệu đồng nên Nguyễn Văn Lâm, Phạm Văn Hiệp và Võ Văn Kiều đã rủ nhau đi trộm.

Khoảng 0h ngày 14/10, lợi dụng lúc gia đình ông Kiều ngủ say, 3 đối tượng đã đột nhập vào vườn lấy trộm 2 cây sanh đặt trước thềm nhà rồi dùng xe bò lốp chở về gửi tại nhà Nguyễn Khắc Thắng (37 tuổi) ở xóm 8 xã Nghi Trung.

Đến sáng 15/10, các đối tượng đã bán 2 cây sanh cảnh với giá 3,5 triệu đồng.

Theo bee

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc