Home » Ảnh đẹp, Chia sẻ, Tiêu biểu sideshow » Rực rỡ mưa sao băng Geminids

Đêm 14 rạng sáng 15/12, trận mưa sao băng Geminids – một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm 2010, đã đạt cực đại, “chiêu đãi” những người yêu thích thiên văn một bữa tiệc sao băng hoành tráng.
Tại nhiều nơi trên thế giới, người quan sát khá hài lòng khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của Geminids. Tuy nhiên tại Việt Nam, do thời tiết xấu nên chỉ có một số khu vực quan sát được hiện tượng kỳ thú này.

CLB Thiên văn Nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cho biết tại khu vực miền Bắc, do thời tiết quá xấu (mây, mưa do ảnh hưởng của áp thấp), các bạn không thể quan sát được mưa sao băng.

Tại miền Trung và miền Nam, thời tiết tương đối thuận lợi hơn nên hầu hết đều thấy sao băng. Riêng ở TP.HCM có thể quan sát được vài chục sao băng, nơi quan sát tốt nhà là khu vực vùng ven như Thủ Đức, Gò Vấp, những nơi quan sát ít bị ánh đèn. Riêng ở Làng đại học Thủ Đức, các bạn đã xem được gần 100 sao băng.

Ảnh chụp Star Trail (các đường đi chuyển của các ngôi sao xung quanh sao Bắc Cực) tại Kohinda, Bảo Lộc. Ảnh: HAAC

Các thành viên HAAC quan sát mưa sao băng tại Kohinda, Bảo Lộc. Ảnh: HAAC

Ở những địa phương khác như Pleiku, các thành viên HAAC thông báo quan sát được 23 sao băng trong thời gian từ 23g ngày 14/12 đến 1g30 sáng 15/12; ở Bảo Lộc quan sát được 133 sao băng trong thời gian từ 21g ngày 14/12 đến 1g45 sáng 15/12; ở sân bay Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk quan sát được 50 sao băng trong thời gian từ 22g30 ngày 14/12 đến 2g15 ngày 15/12; ở xã Bình Điền, Hương Trà, Huế, quan sát được 31 sao băng từ 20g ngày 14/12 đến 2g30 ngày 15/12…

Tại Anh, tờ Telegraph cho biết những người quan sát đã chứng kiến một “vụ nổ cầu lửa” sao băng trên bầu trời. “Vụ nổ” đã tạo thành một vệt sáng đẹp mắt kéo dài từ đông sang tây.

Tại Pháp, Guillaume Cannat – một người quan sát sao băng từ núi Aigoual, kể lại: “Tôi nhìn thấy 50 sao băng trong hai giờ dù trăng rất sáng. Đây là trận sao băng tuyệt nhất năm nay mà tôi được chiêm ngưỡng”

James Champagne, một người quan sát ở Madera Canyon, Arizona (Mỹ) cũng thuật với trang SPACE.com: “Đây là trận sao băng đẹp nhất mà tôi từng quan sát. Tôi quan sát được 5-7 sao băng/1 phút”. Ông cũng chụp được nhiều bức ảnh đẹp mắt về trận mưa sao băng và đăng trên trang SpaceWeather.com.

Những người quan sát ở Anh nói họ thấy mưa sao băng như “quả cầu lửa” trên bầu trời. Ảnh: AP

Tại Anh, các chuyên gia nói lúc Geminid đạt cực đại, có thể quan sát được 100 sao băng/giờ. Ảnh: BBC




Loạt ảnh mưa sao băng do James Champagne – một người quan sát ở Madera Canyon, Arizona (Mỹ), chụp được. Ảnh: Space.com

Miền Nam nước Pháp đêm ngay 14/12, ảnh chụp ở độ cao 1300 m bằng
Nikon D700, ống 15 mm, 2.8, ISO: 1200.
Hầu hết mưa sao băng được tạo ra từ các mảnh vỡ của những sao chổi già cỗi, nằm rải rác dọc theo quỹ đạo của sao chổi. Khi trái đất đi qua quỹ đạo của sao chổi, nó sẽ quét qua những mảnh vỡ này, và làm chúng nổi rõ lên khi ánh sáng xuyên qua bầu khí quyển.

Mưa sao băng Geminid độc đáo ở chỗ nó không liên quan tới một sao chổi mà là một hành tinh nhỏ có tên 3200 Phaethon.

Cùng ngắm những hình ảnh sao băng Geminids tuyệt đẹp tại nhiều địa điểm trên thế giới. Ảnh tổng hợp từ spaceweather.com:







Ảnh chụp tại Abisko (Thụy Điển). Có khoảng 20-40 sao băng/giờ,
Chụp bằng Nikon D7000, 1600 ISO, ống Tokina 11-16 2.8

Khu vực Hekla (Iceland) đêm 13/12

Ảnh chụp tại Dayton, Ohio, Mỹ đêm 14/12
Ảnh chụp tại Chris Voyles bằng máy Canon 40D
Ảnh chụp tại Memphis bằng máy Fujifilm FinePix S5100
Ảnh chụp tại Flagstaff, Arizona (Mỹ)

Theo CA-AN

gonews


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc