Home » Cổ truyền, Văn hóa » Nữ Oa sáng tạo ra loài người
Truyền thuyết nổi tiếng nhất thời cổ xưa của Trung Hoa là câu chuyện Nữ Oa tạo ra loài người. Theo truyền thuyết thì tất cả người Trung Quốc đều là con cháu của Bà


Nữ Oa tạo ra loài người. (Tranh của Sm Yang/ The Epoch Times)

Đầu tiên những con người được Bà Nữ Oa tạo ra từ đất sét giống như những con rối, không có cuộc sống, suy nghĩ hay sáng tạo. Nữ Oa cảm thấy không hài lòng nên bà đã thở vào những người đất sét đó, mang linh hồn đến cho con người. Ngay lập tức, họ trở thành những con người sống động.

Nhưng con người vẫn thiếu trí tuệ, thiếu khả năng thích nghi với môi trường bên ngòai. Họ không lảm chủ được cảm xúc bản thân, cũng như không biết cách ứng phó những thay đổi ở môi trường xung quanh

Họ không biết cách tư duy hay động não suy nghĩ và thường chết dễ dàng. Khi loạt người này chết đi, Nữ Oa lại tạo thêm 1 loạt người khác. Cứ thế công việc buồn chán tiếp diễn không ngừng.

Nữ Oa cấp trí tuệ cho con người và tạo các dụng cụ âm nhạc cho họ. Với âm nhạc, bài hát và khiêu vũ phát triển. Sau đó con người có khả năng biểu lộ cảm xúc bằng cách hát và nhảy múa. Từ đó, họ tạo lập nền văn hóa để làm cuộc sống thêm đầy đủ và phong phú.

Nữ Oa thiết lập mối quan hệ hôn nhân giữa Nam và Nữ với nhau để duy trì nòi giống, như vậy giải quyết vấn đề có người chết ra đi.

Dần dần, loài người học cách tổ chức kỷ luật và giải quyết được những thay đổi khó lường trong môi trường xung quanh. Ngày qua ngày, lịch sử, nền văn hóa và những thứ liên quan của con người được hình thành và phát triển từng chút một. Theo thời gian, cuộc sống giản dị của con người được bổ sung và phát triển từ hoang sơ cho đến nền văn hóa phong phú và văn minh.

theo The Epoch Times


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc