Home » Thể thao » Tân binh Salah lập công, Chelsea trở lại ngôi đầu
Chelsea kết thúc một tuần tệ hại của mình bằng chiến thắng tưng bừng trước Stoke trên sân nhà Stamford Bridge, qua đó đòi lại ngôi đầu giải Ngoại hạng dù chỉ có thể chỉ trong vòng 24 giờ trước khi Liverpool ra quân vòng 32.

Đấy chính là bản lĩnh của một đội bóng lớn khi đối mặt với vô vàn khó khăn và cũng chính từ chiến thắng 3-0 trước Stoke, đội bóng thành London đã phát đi thông điệp: Ngôi vô địch có thể không thuộc về The Blues nhưng bất kỳ đội bóng nào có tham vọng sẽ phải vất vả đua tranh với các học trò của HLV Mourinho cho đến phút cuối cùng của mùa giải.

Stoke City's Begovic saves a shot from Chelsea's Torres during their English Premier League soccer match at Stamford Bridge in London

Torres vẫn tỏ ra kém duyên trước khung thành đối phương  

Không mấy ưa thích sơ đồ chiến thuật với hai tiền đạo chơi bên cạnh nhau nhưng việc tung cả Fernando Torres lẫn Mohamed Salah ra sân trong đội hình chính cũng phản ánh phần nào sự bế tắc về thế công của The Blues. Torres vẫn vô duyên như thường thấy nhưng cái duyên của tân binh Salah đã “kéo” lại phần nào ưu thế cho Chelsea ở trận đấu mà cầu thủ người Ai Cập trực tiếp ghi bàn và kiến tạo một cơ hội khác cho Lampard lập công.

salah

Salah (phải) lập công trong lần đầu được đá chính 

Tưởng như Torres đã có thể mở tỉ số ở phút 25 sau khi Pieters dùng ngực hứng bóng, trả về cho thủ môn Begovic trong vòng cấm. Torres nhanh như tên bắn lao theo, buộc người giữ thành của Stoke phải lao ra cản phá mgay trước mũi giày của chân sút người Tây Ban Nha. Thế bế tắc của trận đấu chỉ được khai thông 7 phút sau đó khi lần đầu tiên được ra sân trong đội hình chính thức của Chelsea, Salah đã có bàn lập công sau đường chuyền ngang thuận lợi của Nemanja Matic từ cuối sân. Một pha dứt điểm hoàn hảo từ khoảng cách hơn 12m khiến cổ động viên Chelsea thở phào nhẹ nhõm.

Lampard-183e0

Lampard nhân đôi cách biệt sau cú sút phạt đền không thành công

Vượt lên trước như dự báo thế nhưng Chelsea vẫn tỏ ra hết sức lúng túng trong việc triển khai tấn công dù cơ hội dành cho đội chủ nhà là rất nhiều. Phải đến khi HLV Mourinho quyết định rút Andre Schurrle ra sân phút 59, thay bằng Eden Hazard, mọi thứ mới trở nên dễ dàng hơn cho Chelsea. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Hazard đã xử lý khá tinh tế, giật gót nhường bóng lại cho Mohamed Salah ngay trong vòng cấm của Stoke. Một cú rướn người theo bóng của cầu thủ người Ai Cập buộc hậu vệ Andy Wilkinson phải phạm lỗi khi không còn cách nào khác để ngăn cản. Trên chấm 11 mét, Frank Lampard không thắng nổi thủ thành Asmir Begovic nhưng anh vẫn bình tĩnh lướt tới sút bồi thành công, nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Đây là bàn thắng thứ 147 ở giải Ngoại hạng mà Lampard ghi trong màu áo Chelsea.

 wilian

Willian được chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận với cú sút thành bàn ở cự ly 18m

Trong thế trận áp đảo, Chelsea có thêm một bàn thắng nữa ở phút 72 khi Willian thực hiện cú sút ngoài vòng cấm, bóng lượn vào góc cao khung thành Stoke, không cho Begovic cơ hội nào để cản phá dù ở trận này, anh chơi rất tốt, nhiều lần làm nản lòng các chân sút chủ nhà. 

Với chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở những lần chạm trán với Stoke, Chelsea trở lại ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn Liverpool nhưng đối thủ của họ chưa ra sân vòng đấu này. Chelsea hiện cũng chỉ hơn Man City 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn hai trận. Xem ra nếu không có cú vấp nào nữa trong phạm vi bộ ba này từ nay đến cuối giải, danh hiệu vô địch nhiều khả năng sẽ được trao cho Man City khi họ có lợi thế quá lớn về số trận và điểm số. 

Theo nld

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc