Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Thị trưởng Bắc Kinh: Thành phố này ‘không thể sống được’
Sương mù dày đặc bao phủ khiến Bắc Kinh không còn phù hợp với điều kiện sinh sống. Đây không phải là ý kiến từ các chuyên gia bên ngoài hay từ một tổ chức du lịch nào đó, mà chính là khẳng định của Thị trưởng thành phố Bắc Kinh, ông Vương An Thuận.

Thị trưởng Vương An Thuận: Bắc Kinh là thành phố “không thể sống được” (Ảnh: Kevin Dooley, Compfight cc)

Trong hội nghị Đảng diễn ra tại địa phương vào tuần trước, phát biểu với các kênh truyền thông nhà nước, ông Vương cho rằng nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh vẫn chưa có tác dụng. Ông gọi thực tế này là ở mức “đáng lo ngại”.

Ông Vương nhấn mạnh:

“Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Bắc Kinh là thành phố không-thể-sống-được”

Bắc Kinh có khoảng 21 triệu dân và đối mặt với vấn đề ô nhiễm ở đa phương diện, nhưng chủ yếu là do ống khói công nghiệp và các nhà máy than.

Ảnh trái: Bắc Kinh sau 2 ngày mưa; Ảnh phải: sương mù bao phủ thành phố Bắc Kinh, mặc dù đáng lẽ đó là môt ngày nắng ấm. Ảnh chụp năm 2005 (Ảnh: Bobak, Wiki)

Bên cạnh vấn đề môi trường, còn những yếu tố nào khác khiến Bắc Kinh “không thể sống được”?

– Thực phẩm ở Bắc Kinh.

– Nếu bạn là phụ huynh có ít nhất hai con, thành phố này hoàn toàn không phải là nơi lý tưởng dành cho bạn.

– Nếu bạn là người theo đạo Thiên Chúa, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, hoặc học viên Pháp Luân Công, thì Bắc Kinh đã là ‘thành phố không thể sống được’ trong nhiều năm qua.

Ben Maloney, Visiontimes, daikynguyenvn
Biên dịch: Hồng Liên


01 ý kiến dành cho “Thị trưởng Bắc Kinh: Thành phố này ‘không thể sống được’”

  1. Tung 06/02/2015

    Sao ô nhiễm vậy? Ở Hà Nội ô nhiễm đã cao, nhưng mà so với Bắc Kinh thì chẳng thấm gì.

    Reply

Ý kiến bạn đọc