Home » Xã hội » Xót thương cậu bé 10 tuổi bơ vơ sau vụ nổ ở Hà Đông
Mất cả mẹ và em, bố đang thụ án tù, cậu bé 10 tuổi bơ vơ thật đáng xót thương.

Bé trai 10 tuổi bơ vơ sau vụ nổ ở Hà Đông

Bố đang thi hành án vì tội đánh bạc, mẹ và em gái ra đi sau vụ nổ ở Hà Đông (Hà Nội), cậu bé Anh Tú bỗng chốc mất hết điểm tựa. 

Sáng 20/3, con đường dẫn vào thôn Châu Mai, xã Liên Châu (Thanh Oai, Hà Nội) sương mù giăng kín. Một số người ra đồng sớm, vừa đi vừa bàn tán về cái chết thương tâm của chị Đào Thị Soản (31 tuổi) và con gái Đào Thị Quỳnh (7 tuổi) sau vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông).

be-trai-10-tuoi-bo-vo-sau-vu-no-o-ha-dong

Di ảnh chị Soản và cháu Quỳnh đặt giữa căn lều tạm dựng ở gốc đa gần nghĩa trang. Ảnh: Gia Chính.

Đêm qua, thi thể hai mẹ con được gia đình đưa từ Bệnh viện đa khoa Hà Đông về sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm. Theo phong tục địa phương, những người chết trẻ phải chôn ngay nên quan tài chị Soản và bé Quỳnh không đưa về nhà mà để tại gốc đa gần nghĩa trang thôn Châu Mai.

Giữa mái lều bạt căng tạm là bàn thờ đặt di ảnh mẹ con chị Soản và hai chiếc quan tài đặt song song, nghi ngút khói hương. “Chị ơi sao bỏ em đi…!”, “Quỳnh ơi sao em không ở lại với chị…!”, tiếng gào khóc của người thân vang lên phá tan không gian tĩnh mịch của làng quê lúc sáng sớm. Thi thoảng có người vì quá đau buồn đã ngất lịm, được dìu về nhà cách đó khoảng 400 m để chăm sóc.

Đứng chống gậy bên quan tài, trân trân nhìn di ảnh mẹ và em gái, cậu bé Đào Anh Tú (10 tuổi) dường như không tin nổi đã vĩnh viễn mất đi hai người thân yêu. Tối qua, không thấy mẹ về, em khóc hỏi suốt, ông bà nội đành nói dối khuya sẽ về. 

“Sao xui xẻo cứ ập xuống gia đình thế này, bố đi tù 2 năm trước, giờ mẹ và em lại mất, con phút chốc bơ vơ rồi”, người bác vừa chỉnh lại áo tang cho cháu vừa nói. Những người đến viếng nghe vậy đều buông tiếng thở dài, có người ôm chầm lấy bé Tú khóc nấc.

be-trai-10-tuoi-bo-vo-sau-vu-no-o-ha-dong-1

Cậu bé Đào Anh Tú (10 tuổi) từ nay mất cả mẹ và em. Ảnh: Gia Chính.

Anh Đào Quang Phượng (anh họ nạn nhân) cho hay, chị Soản và anh Đào Quang Tiến kết hôn hơn 10 năm, có một trai, một gái. Cách đây 2 năm, anh Tiến đi tù vì tội đánh bạc, chịu án 33 tháng. Bố mẹ chồng đã già, một mình chị Soản phải bươn chải kiếm tiền nuôi gia đình và thăm nuôi chồng. Ngoài việc đồng áng, hàng ngày chị lấy trứng từ các hộ nuôi trong làng rồi mang lên bỏ mối ở trung tâm Hà Nội.

Hôm qua, tranh thủ mang trứng đi giao, chị chở thêm cháu Quỳnh đi khám mắt. Trước đó một đoàn bác sĩ tình nguyện về khám, nói mắt cháu kém. “Không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của hai mẹ con”, anh Phượng nói và cho biết ông bà nội ngoại hai bên đã thống nhất làm đơn gửi cơ quan chức năng xin giảm hình phạt tù cho anh Tiến để về nhà hương khói vợ con và chăm sóc con trai.

Gần trưa, đoàn người đến viếng hai mẹ con chị Soản càng đông. Tại nghĩa trang, hai hố quan tài được đào cạnh nhau. 15h chiều nay, mẹ con chị sẽ trở về với đất. 

Trước đó khoảng 15h chiều 19/3, sau tiếng nổ lớn, vỉa hè đường Lê Trọng Tấn đoạn qua khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) toác rộng, khói lửa bốc cao. 4 nạn nhân gồm người đàn ông cưa vật thể nổ và 3 người đi đường tử vong, 10 người khác bị thương. 36 ngôi nhà nằm hai bên đường hư hỏng nặng.

Cơ quan điều tra đang truy tìm nguyên nhân vụ nổ, giả thiết nổ bình khí nén, nổ bình gas được loại trừ. Một số chuyên gia nghĩ đến khả năng bom nổ, bởi sức công phá quá lớn.

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc