Home » Xã hội » Hỏa hoạn trước đêm Giáng sinh
8h sáng nay, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ nhà tắm của gia đình bà Trương Thị Vân gây náo động cả khu dân cư ở tổ 17, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi.

Ngọn lửa bốc cháy cao hơn 5 mét tỏa khói đen mù mịt cả một góc phố, khiến hàng trăm người dân tại khu vực này đang chuẩn bị mừng tiệc Giáng sinh một phen hoảng loạn.

Các nhân viên cứu hỏa tập trung chữa lửa. Ảnh: Trí Tín
Các nhân viên cứu hỏa tập trung chữa lửa. Ảnh: Trí Tín

Em Huỳnh Thị Thu Hồng (14 tuổi), con gái bà Vân kể lại: “Sáng sớm, các bác trong tổ dân phố chúc nhau mừng ngày Giáng sinh an lành. Sau đó mẹ đi chợ, em học bài thì ngửi mùi khét cháy, chạy ra sau nhà đã thấy ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt từ nhà tắm, nhà bếp”. Cô bé hoảng hốt kêu cứu.

Nghe tiếng la hét của Hồng, ông Lê Anh Đằng, cán bộ hưu trí của tổ dân phố cấp tốc gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy. Sau gần một giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không lan sang các nhà bên cạnh.

Đám cháy diễn ra giữa khu dân cư. Ảnh: Trí Tín
Đám cháy diễn ra giữa khu dân cư. Ảnh: Trí Tín

Tại hiện trường, gian nhà tắm gồm có: máy giặt, quần áo, nhà bếp của gia đình bà Vân bị cháy rụi. Điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy có khả năng do chập điện ở nhà tắm gia đình bà Vân.

Rạng sáng hôm qua, hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng gỗ của gia đình ông Đỗ Văn Hiền ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Trí Tín

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc