Home » Thể thao » Bầu Đức nhảy cẫng mừng Hoàng Anh Gia Lai đại thắng
Cú hat-trick của Tăng Tuấn cùng cú đúp của Evaldo đã giúp đội bóng phố núi có được một buổi chiều tưng bừng khi vượt qua Hà Nội ACB 6-1 trên sân nhà Pleiku ở trận đấu sớm vòng 17 V-League chiều thứ bảy.

Sau khi thay HLV trưởng Dusit bằng Huỳnh Văn Ảnh, Hoàng Anh Gia Lai đã khởi sắc mạnh mẽ. Họ trải qua 4 trận lượt về bất bại, trong đó giành trọn số điểm khi đấu tại Pleiku. Đã lâu rồi, người hâm mộ phố núi mới thấy bầu Đức nhảy cẫng lên vui mừng như chiều thứ bảy. Hình ảnh này làm mọi người nhớ lại thời hoàng kim hai lần vô địch của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa bóng 2003, 2004.

Bầu Đức vui mừng với chiến thắng giòn giã của HAGL. Ảnh: An Nhơn.
Bầu Đức vui mừng với chiến thắng giòn giã của HAGL. Ảnh: An Nhơn.


Có lẽ sự xuất hiện của ông bầu Đoàn Nguyên Đức trong khu kỹ thuật cùng những dự đoán về một số tiền thưởng khổng lồ đã giúp đội Hoàng Anh Gia Lai có thêm sự hưng phấn, khi đối diện với họ là một Hà Nội ACB đang trong giai đoạn thiếu hụt lực lượng trong chiều thứ bảy.

Bố trí hai mũi nhọn Tăng Tuấn và Evaldo trên hàng tấn công, kèm theo sự dâng cao của Đoàn Việt Cường và Phùng Văn Nhiên, chủ nhà nhanh chóng có được thế trận mong muốn, để nhanh chóng đó được chiến thắng 2-0 sau hơn 24 phút, nhờ công của Tăng Tuấn và Lê Hoàng Thiên. Phút 34, Phạm Thành Lương có pha đá phạt đưa bóng lượn qua hàng rào vào lưới HAGL khá đẹp mắt, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Hà Nội ACB. Nhưng Sự lóe sáng của Thành Lương không đủ giúp Hà Nội ACB ngăn chặn ngày thi đấu quá hay của HAGL. Trước khi kết thúc hiệp đầu tiên, Tăng Tuấn và Evaldo tiếp tục ghi hai bàn thắng giúp HAGL vượt dẫn 4-1.

Tiền đạo Tăng Tuấn vui mừng với cú hat-trick trong ngày. Ảnh: An Nhơn.
Tiền đạo Tăng Tuấn vui mừng với cú hat-trick. Ảnh: An Nhơn.


Dẫn trước đến 4-1 trong hiệp đầu tiên, chiến thắng nằm gọn trong tay HLV Huỳnh Văn Ảnh và các học trò, nhưng HAGL vẫn chưa muốn dừng lại. Tăng Tuấn hoàn tất cú hat-trick ở phút 58 sau pha đệm bóng cận thành. 3 phút sau đến lượt chân sút Evaldo cũng có cho riêng mình cú đúp và ấn định kết quả đậm đà 6-1 cho HAGL.

Có được chiến thắng vang dội này sẽ giúp HAGL tự tin hơn khi phải đối diện với đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu tiếp theo vào ngày 8/6 trên sân Vinh. Trong khi đó, Hà Nội ACB vẫn chưa thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở cuối bảng. Ngay sau trận đấu, HLV Hà Nội ACB Mauricio Luis Giganti phát biểu: “Vấn đề không phải là chúng tôi thua về chiến thuật hay thể lực, mà chính là đẳng cấp, khi Hà Nội ACB vẫn đang trong giai đoạn làm quen trở lại với V-League”.

Vòng 17 V-League Eximbank
TT Đội Trận T H B Điểm
1 Sông Lam Nghệ An 16 11 2 3 35
2 SHB Đà Nẵng 16 9 4 3 31
3 Thanh Hóa 17 8 4 5 28
4 TĐCS Đồng Tháp 16 6 6 4 24
5 Hà Nội T&T 15 7 3 5 24
6 Navibank SG 17 6 5 6 23
7 HA Gia Lai 17 6 5 6 23
8 Hải Phòng 16 4 7 5 19
9 Bình Dương 16 4 7 5 19
10 HP Hà Nội 16 5 3 8 18
11 Ninh Bình 16 5 3 8 18
12 Khánh Hòa 15 5 3 7 18
13 Hà Nội ACB 17 5 1 11 16
14 Đồng Tâm Long An 16 3 5 8 14

An Nhơn

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc