Home » Khám Phá, Khoa học » Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ “vớ vẩn”
Bàn chải còn có thể dùng để xây cột điện, khăn tắm là kho vật liệu để dựng vô số công trình kiến trúc hay ho…
Hôm nay, mời các bạn đến với bộ sưu tập có tên “Out of disorder” của nghệ sĩ Takahiro Iwasaki. Với một chút sáng tạo, sự khéo tay và thật nhiều kiên nhẫn, nghệ sĩ Nhật Bản này sẽ khiến chúng ta “mở mang tầm mắt” với cách sử dụng những đồ vật bình thường theo cách rất “phi thường”.

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Thoạt nhìn, đây chỉ là 1 đống khăn bông lộn xộn…Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Nhưng khi “zoom” vào kỹ hơn lại là những công trình kiến trúc tí hon làm từ chính sợi khăn bông.

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Những cột điện nhỏ xíu “mọc lên” từ… bàn chải, được làm từ chính những sợi lông trên bàn chải.

Sẽ chẳng ai phân vân khi nói về công dụng của bàn chải đánh răng, băng keo hay khăn tắm, nhưng với Iwasaki thì khác. Với anh, bàn chải còn có thể dùng để xây cột điện, còn khăn tắm là kho vật liệu để dựng vô số công trình kiến trúc hay ho… Chỉ có điều, chúng đều là những mô hình siêu nhỏ.

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Tàu lượn siêu tốc Cyclon ở Coney Island, New York, Mỹ.Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Phiên bản thu nhỏ 25cm của Vòng quay Wonder Wheel ở Coney Island (công trình thật cao tới 45m).

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Sa bàn từ… băng dính.

Từ việc dùng dao khắc “chạm trổ” lên cuộn băng keo, hay tỉ mỉ lắp ráp các sợi bông mỏng manh thành mô hình kiến trúc, Iwasaki đều cho thấy sự khéo léo và kiên nhẫn tuyệt vời.

Những công trình kiến trúc quy mô, hoành tráng qua bàn tay sáng tạo của anh bỗng biến thành những mô hình thật tinh tế, nhỏ xinh nhưng không kém phần chi tiết.

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Chiếc cần cẩu.
 

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ

Hàng cột điện từ sợi bông.Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Những tác phẩm lấy ý tưởng từ quá trình đô thị hóa ở Nhật.

Sinh năm 1975, Takahiro Iwasaki tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ Thuật tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản đã có nhiều triển lãm trên thế giới từ cuối thập niên 1990. Qua series “Out of disorder”, anh mong muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, bởi theo anh,“Người ta sẽ hiểu hơn về nghệ thuật khi nó đến từ những thứ giản dị xung quanh mình”.

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Ngọn tháp 4 tầng làm từ… chiếc tất.
Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Một vòng xoay khác “zoom” từ xa đến gần.

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Tác giả thường mất hàng tuần mới hoàn thành được một mô hình như thế này.

Tác phẩm phi thường ra đời từ những thứ
Diện mạo khác từ những vật liệu mà chúng ta vô thức bỏ qua trong cuộc sống.

theo kenh14


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc