Home » Chuyện lạ, Tiêu Điểm » Các loại “địa ngục” khác lạ theo quan niệm của người xưa
Câu hỏi đặt ra là liệu địa ngục có thực sự tồn tại…
Mỗi thần thoại, tín ngưỡng và tôn giáo lại có những quan niệm khác nhau về địa ngục – thường được biết đến là nhà ngục dưới âm phủ, nơi trừng phạt tội ác của con người gây ra khi còn sống. Liệu địa ngục có thực sự tồn tại và nơi đó sẽ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về những phiên bản kỳ lạ của địa ngục dưới đây.
1. Tartarus (Vực thẳm)
Trong thần thoại Hy Lạp, địa ngục được miêu tả như là một chốn sâu thẳm và tối tăm, là một vực sâu không đáy, còn sâu hơn cả âm phủ (Hades).
Các loại
Ban đầu, Tartarus chỉ dùng để giam giữ những kẻ được cho là hiểm họa đối với sự thống trị của các vị thần trên đỉnh Olympus. Về sau, nó được biết đến như địa ngục để trừng phạt những kẻ tội lỗi, nơi mà họ phải gánh chịu nhiều hình phạt thích đáng với tội của mình.
Các loại
Những kẻ có tội sẽ phải chịu trừng phạt ở Tartarus trong 1 năm, sau đó bị dòng nước cuốn trôi ra hồ Akheronia. Tại đây, những kẻ phạm tội sẽ phải cầu xin người mà họ làm hại để nhận được sự tha thứ.
Các loại
Nếu những người bị hại này chấp nhận tha thứ thì kẻ có tội sẽ được tha lên bờ, nếu không sẽ bị dòng nước cuốn trở lại Tartarus tiếp tục chịu phạt. Quá trình này diễn ra đến khi những kẻ này nhận được sự tha thứ của người bị hại mới thôi.
2. Mictlan

Các loại
Mictlan là thế giới ngầm trong thần thoại của người Aztec. Sau khi chết, hầu hết linh hồn của mọi người sẽ đi đến Mictlan. Nơi đây được cai trị bởi vua Mictlantecuhtli và vợ mình Mictecacihuatl.
Các loại Các loại

Cuộc hành trình đi đến Mictlan trải qua 4 năm, bao gồm 9 cấp độ khác nhau. Những linh hồn này phải vượt qua nhiều thử thách, như đi qua một dãy núi cao, các cánh đồng gió thổi như cắt vào da thịt, lội qua dòng sông máu với những con báo đốm đáng sợ.
3. Địa ngục

Các loại
Đây là nơi mà các linh hồn tội lỗi bị đày đến sau khi kết thúc cuộc sống tại dương gian. Người cai quản âm phủ là Diêm Vương.
Các loại
Theo Phật giáo, địa ngục gồm có 16 tầng: bát nhiệt địa ngục và bát hàn địa ngục, trong đó A-tì địa ngục là ngục khủng khiếp nhất.
Các loại
Chúng sinh trong địa ngục phải chịu khổ hình như bị lột da lóc thịt, bị cắn mổ, đun sôi trong vạc dầu nóng… trả giá cho những nghiệp ác mà mình tạo ra khi còn sống.
4. Helheim
Helheim là một trong chín thế giới của thần thoại Bắc Âu. Nó được cai trị bởi Hel – người con gái khổng lồ của thần Loki và vợ mình Angrboda.
Các loại
Đây là điểm đến cuối cùng của những linh hồn người Viking bất hạnh – người chết bởi bệnh tật, già yếu…
Các loại
Helheim được bao phủ bởi băng giá, sương mù và bóng tối nên rất lạnh. Một khi đã vào Helheim, ngay cả các vị thần cũng không thể rời khỏi đây, vì không thể vượt qua sông Gjoll (dòng sông bao quanh Helheim).
Lối vào Helheim được bảo vệ bởi Garm – một con chó săn bốn mắt khổng lồ và một con đại bàng chuyên ăn xác chết.
5. Căn nhà của sự dối trá
Trong tôn giáo Ba Tư cổ đại, linh hồn sau khi chết sẽ phải đi qua một cây cầu và gặp cô gái trẻ – người đại diện cho nhân cách, hành động của họ khi còn sống.
Nếu người chết đã sống một cuộc sống tốt đẹp, làm việc thiện, cô gái kia sẽ trông xinh đẹp. Ngược lại, với những người làm điều ác khi còn sống, cô gái đó sẽ vô cùng xấu xí.
Các loại
Những kẻ làm điều ác sau đó sẽ bị ném vào “ngôi nhà của sự dối trá” (được coi là địa ngục) và phải chịu sự nguyền rủa, trừng phạt nơi đây. Ở đó, họ phải ăn những “thức ăn hôi hám” gồm xác động chết, thực phẩm thối rữa…
Sống trong bóng tối của ngôi nhà này, những kẻ mang tội sẽ luôn cảm thấy đơn độc cho dù xung quanh có đông người đến thế nào.
Theo kenh14
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc