Home » Chuyện lạ, Giải trí » Những “thành phố ma” quyến rũ du khách
Những đường phố tan hoang, những ngôi nhà không ánh sáng… Đó là sắc thái những thành phố bỏ hoang gây lạnh sống lưng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn khiến không ít du khách mơ ước một lần ghé qua.

Theo nhận định của nhiều công ty du lịch trên thế giới, một số những thành phố, thị trấn, làng mạc nay không còn bóng người nhưng vẫn thu hút bước chân du khách bốn phương.

Du khách tham quan thị trấn Craco hoang tàn – Ảnh: geolocation.ws

Thành phố Pripiat (Ukraine): Một vòng đu quay bánh xe to tướng rêu phong toát lên vẻ u buồn, cỏ úa phủ dày lên những chiếc xe điện húc nhau ở khu công viên, những ngôi nhà long cửa gió thổi bốn hướng, những phần còn sót lại của những chiếc xe hơi và những toa tàu lạnh lẽo hơi người… là cảnh tượng của thành phố Pripiat ngày nay, nơi chỉ cách nhà máy điện nguyên tử Chernobylba cây số.

Thành phố Pripiat hoang tàn ở Ukraine – Ảnh: wordpresse

Thành phố này từng có gần 50.000 người sinh sống với những đại lộ rộng thênh thang. Nhưng chỉ trong hai ngày sơ tán sau thảm họa nổ nhà máy điện Chernobyl vào năm 1986, Pripiat thực sự trở thành một thành phố ma trước ảnh hưởng của những đám mưa phóng xạ. Một chuyến tham quan Pripiat giá khoảng 180 euro/hai người và du khách phải chứng minh không có vấn đề đặc biệt nào về sức khỏe.

Thị trấn Pyramiden ở Svalbard, trênđảo Spitzberg(Na Uy) giờ chỉ còn gấu trắng hay tuần lộc thỉnh thoảng xuất hiện. Trước đó, Liên Xô cũ đã mua Pyramiden và biến nơi này thành một thành phố Xô Viết kiểu mẫu với nguồn lợi từ khai thác than. Vào thập niên 1990, khi than ngày càng hiếm, công ty khai thác đóng cửa cũng là lúc cộng đồng dân cư với hơn 1.000 người vội vàng rời bỏ Pyramiden không cần mang theovật dụng gì.

Thành phố hoang vu Pyramidenở Na Uy – Ảnh:markmarissink

Trong các tòa nhà, phần lớn vật dụng vẫn còn nguyên vẹn, những dãy kệ hãy còn đầy sách, chiếc đàn dương cầm nằm im lìm… Để tiếp cận Pyramiden, người ta phải sử dụng tàu và người hướng dẫnđược vũ trang để xua gấu trắng!

Gần đây, người Nga đã triển khai kế hoạch sử dụng Pyramiden cho du lịch, một nhóm chuyên viênđang được đưa đến nâng cấp cơ sở vật chất sẵn có, bao gồm cả khách sạn Pyramiden.

Thành phố Mystras được xây dựng kiên cố từ thế kỷ 13 ở giữa vùng rừng núiPeloponnese ở Hi Lạp, ngay trước thời điểm đếchế Byzantine suy tànkhông bao lâu. Bị bỏ hoang từ thập niên 1830, giờđâyMystras chỉ còn lại những nhà thờ đổ nát cùng những bích họa tuyệt mỹ, những tàn tích của các thư viện, pháo đài, các cung điện nhưng cũng đủ phản ánh trí tuệphong phú trong thời kỳđỉnh cao của văn hóa Byzantine hàng trăm năm trước.

Phế tích thị trấn cổ ở Mystras ở Hi Lạp – Ảnh: beachcomberpete

Theo nhiều du khách, giá trị các phế tích của thành phố Mystras hoang tànđãđược UNESCOcông nhận là Di sản thế giới vào năm 1989 xứngđáng cho cả ngày tham quan. Tuy nhiên, du kháchphải trang bị nhiều nước uống, chọn nhữngđôi giày tốtđể len lỏiqua những công trìnhđổ nátnằm trên cao hay những khu vực dốcở chiềuđi xuống.

Ngôi làng cổ Oppède-le-Vieux ởphía bắc khu vực núiLuberon thuộcvùng Provence (đông nam nước Pháp) nằm cheo leo trên mỏm núi đá được bao bọc bằng một thảm thực vật xanh rì vớinhững cánh rừng hoang dã, thung lũng vànhững tảng đá to tôn đậm cảnh quan đẹp như tranh.

Thị trấn Oppède-le-Vieux hoang vu ở Pháp – Ảnh: Wiki

Những tàn tích còn lại của một pháo đài bỏ hoang, vết tích một lâu đài cổ, nhà thờđược xây dựng từ thế kỷ 16 cũng như những conđường nhỏ hẹp trải sỏiluôn có sức hấp dẫn đặc biệt.Hiện tại,dù cònkhoảng 20 ngườibám trụ sinh sống nhưng không khí tĩnh lặng vẫn luôn bao trùm làng Oppède-le-Vieux.

Craco là thành phố bị bỏ hoang nằm trên một ngọn đồi ở vùng Basilicate, miền nam nước Ý. Được xây dựng từ thời Trung cổ, Craco từng có một thời kỳ huy hoàng nhưngchiến tranh và những trận động đất, hiện tượng sạt lở đất… xảy raliên tụcđã dẫn đến những cuộc di dân tìm nơiở mới.Cracothành nơi khôngcòn bóng người vào năm 1963.

Thị trấn Cracokhông ngườiở tại Ý – Ảnh: megali.st

Theo nhận định của nhiều du khách, bước đi trên những con đường vắng lặng ở Craco,họ cảm nhận rất rõ bầu không khí của ngày tận thế. Hiện tại, những vết tích nhà thờ, các ngôi nhà, lâu đài của các quý tộc thời Trung cổ… vẫn thường được du khách khắp nơi tìm đến vào mùa du lịch.

Thành phố mỏ Sewellở Chile được xây dựng cheo leo trên dãy núi Andes (ởđộ cao 2.000mso với mặtnước biển)vào năm 1905 và còn được gọi là “thành phố của cầu thang”. Những con đường dốc đứng nơi đây không dành cho các loại phương tiện có bánh xe.

Thành phố mỏ Sewell bỏ hoang ở Chile – Ảnh: wordpress

Sewell được khai sinh để phục vụ công nhân làm việc cho Công tyBraden (Mỹ) khai thác mỏ đồng El Teniente. Sau khi khoáng sản cạn kiệt, công tynàyđã chuyển toàn bộ nhân công về lại cố quốc vàchấm dứt mọihoạt độngở Sewell vào thập niên 1970.

Giờđây, dùkhông còn một ai cư ngụ nhưng những tòa nhà sơn màu rực rỡ, ngôi trường Art Deco còn nguyên vẹn… vẫn giúp Sewell như vẫn còn sức sống. Từ năm 2006, Tổ chức UNESCO công bố thành phố không người nàytrở thành di sản thế giới của nhân loại.

Nằm ở phía đông dãy núi SierraNevada thuộc bang California (Mỹ), trước khi gia nhậpdanh sách thành phố ma trên thế giới,Bodie đã từng là một trong những thành phố lớn nhất của làn sóng ngườiđổxô tìm vàngởmiễn Viễn Tây nước Mỹ vào thế kỷ 19.

Thị trấn ma Bodie ở bang California, Mỹ – Ảnh: hostingpics.net

Bodie từng quy tụ hơn 10.000 người sinh sống, nổi tiếng thịnh vượng vớisự hiện diện của Ngân hàng Wells Fargo, hàng chục quán rượu, cảkhuđènđỏ và cũng nổi tiếng không kém với tình trạng bạo lực.

Khi khoáng sản cạn khô cũng là lúc Bodie bị người dân bỏ rơi không thương tiếc. Ngày nay, mỗi năm có hàng trăm ngàn lượt khách tìm về Bodie, tham quan hơntrăm ngôi nhà vẫn còn khá nguyênvẹn với thời gianđể nhớ lại một thời hoàng kim.

Thành phố Real De Catorce ở Mexico, biệt danh “Tổ chim đại bàng” do tọa lạc trên một trong những cao nguyên cao nhất Mexico,gần như trở thành một thành phố ma vào đầu thế kỷ 20. Trước đó, người dân đổ về đây để khai thác mỏ bạc.

Thành phốReal De Catorce nay thành phế tích ở Mexico – Ảnh: lonelyplanet.com

Tuy vắng người nhưngnhững ngôi nhàcó phong cách kiến trúc tuyệtđẹpthời thuộcđịavà những ngôi giáo đường uy nghiêm đã nâng vị thế của Real De Catorce trong giới du lịch.

Hiện tại,du khách tìmđến Real De Catorce ngày càng đông như muốn trải nghiệm không khí ma quái cuối cùng bởi người dân Mexico đang có xu hướng trở lại nơi này sinh sống. Do ở độ cao 2.700m so với mặt biển, thành phố được xem là một nơi tốt cho sức khỏe. Theo thống kê, hiện có gần 1.000 người dân lập nghiệp ở Real De Catorce.

Ngôi làng hoang phế Belchite thuộc tỉnh Saragosse, phía bắc Tây Ban Nha là chứng tích của thời nội chiến ở nước này. Bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc nội chiến giữachính quyền và lực lượng nổi dậyvào năm 1937, sau đó không lâu, một ngôi làng mới được xây dựng sát bên đống đổ nát của ngôi làng cũ.

Du khách hoài niệm giữa đống đổ nát ở ngôi làng Belchitetại Tây Ban Nha – Ảnh: kuriositas.com

Đến đây, du khách sẽ cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh qua hình ảnh ngôi nhà thờ lỗ chỗ vết đạn, những ngôi nhà tan hoang chỉ còn bức tường chơ vơ. Tại Belchite, có rất nhiều tòa nhà treo biển cấm vào bởi nó có thể đổ sập bất ngờ. Bên cạnh việc đón khách du lịch, Belchite còn được sử dụng làm bối cảnh cho nhiều bộ phim của Hollywood.

Theo Tuổi trẻ

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc