Home » Xã hội » “Biển lửa” phủ kín nam Hải Vân
13h ngày 17/8/2016, “biển lửa” bao trùm từ chân đèo phía nam lên gần đỉnh đèo Hải Vân. Người dân cho biết, ban đầu nghe nhiều tiếng nổ bất thường. Khu vực xảy cháy thuộc quản lý của phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

Đà Nẵng: Sau hàng loạt tiếng nổ, đèo Hải Vân chìm trong “biển lửa”

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng bảy xe chữa cháy chuyên dụng để tiếp cận hiện trường nhằm khống chế đám cháy. Lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương cũng huy động hàng trăm người tham gia chữa cháy.

Thời điểm cháy có gió lớn nên ngọn lửa ngày càng bùng lên dữ dội, rừng thông và cây cối xung quanh bị thiêu rụi, lan sang bên kia đường, lên tới gần đỉnh đèo. Theo quan sát, khói lớn bao trùm khiến toàn bộ tuyến đường đèo nối Đà Nẵng – Huế bị che phủ. Công an đã tiến hành lập chốt, chặn các phương tiện qua lại đèo đề phòng bất trắc.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo Đại tá Lê Thọ – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (Sở CS PCCC Đà Nẵng), hiện có gần 600 quân của các đơn vị như: PCCC, dân quân tự vệ, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, quân khu 5,… cùng tham gia và huy động phương tiện chữa cháy.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, đại tá Nguyễn Phong, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cho biết, do đây là khu vực đồi núi cao, vực sâu, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nguồn nước khan hiếm, phải lấy từ chân đèo lên. Nhưng với sự chữa cháy đồng bộ, cơ bản đã được khống chế. Giờ chỉ còn cử lực lượng túc trực, chữa cháy để dập tàn, ngăn không cho cháy lan.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sao Huê (Tổng hợp)

Theo tamnhin.net

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc