Home » Thể thao » Những ngôi sao gây thất vọng tại World Cup 2010
Dù ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn chưa đi đến đoạn kết nhưng với những ngôi sao như Rooney, Kaka, Messi, Ribery hay Ronaldo…, World Cup 2010 đáng quên hơn là đáng nhớ.

 

alberto
Gilardino (trái, Italia): Sự sắc bén và hiệu quả mà Gilardino từng thể hiện trong màu áo Fiorentina mùa giải vừa qua dường như đã biến mất. Thay vào đó là một Gilar yếu ớt, lạc lõng ở tuyến đầu trong đội hình Italia bế tắc, vô hồn và không còn chút nào hình ảnh nhà ĐKVĐ thế giới
Lionel Messi (Argentina): Quả bóng vàng 2009 vẫn là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình Argentina và góp công lớn trong việc giúp Albiceleste toàn thắng ở vòng bảng và đánh bại Mexico ở vòng knock out. Dù vậy, việc Messi không ghi được bàn thắng nào tại giải và Argentina đại bại trước Đức ở tứ kết vẫn để lại nỗi thất vọng lớn nơi người hâm mộ.
Wayne Rooney (Anh): Sau mùa giải chói sáng tại MU, Rooney mang theo niềm hy vọng của cả nước Anh đến Nam Phi, trong tham vọng giúp “Tam sư” lần thứ hai đăng quang tại một kỳ World Cup. Vậy nhưng, đáp lại sự mong đợi đó là một Rooney nhạt nhòa, thiếu cảm giác và vô hiệu trên hàng công. Việc “số 10” tịt ngòi phần nào giải thích cho phong độ kém cỏi của đội bóng xứ sương mù tại World Cup lần này
franck-
Ribery (Pháp): Được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Zidane tại ĐT Pháp nhưng Ribery đã không thể hiện được những phẩm chất của mình như trong màu áo Bayern Munich. Cùng với đội bóng áo Lam, “gã mặt sẹo” đã trải qua một kỳ World Cup đáng quên khi chỉ giành được duy nhất 1 điểm và đứng bét bảng A.
Theo dantri

nemanja
Nemanja Vidic (Serbia): Trước khi World Cup diễn ra, nhiều ý kiến cho rằng Serbia sẽ là “chú ngựa ô” tại giải lần này. Tuy nhiên, dù có trong đội hình những tên tuổi đang thi đấu ở các CLB lớn của châu Âu nhưng đội bóng vùng Balkan phải sớm chia tay Nam Phi ngay từ vòng bảng. Một trong những nỗi thất vọng chính là Vidic khi trung vệ của MU không có được sự chắc chắn đáng tin cậy và còn mắc những sai lầm khá ngớ ngẩn, như pha để bóng chạm tay trong vòng cấm ở trận gặp Đức

steven-
Steven Pienaar (trái, Nam Phi): Một trong những lý do khiến Nam Phi không thể vượt qua vòng bảng xuất phát từ phong độ kém cỏi của Steven Pienaar. Đội trưởng của Bafana Bafana chỉ còn là cái bóng của chính mình tại Everton, nơi anh đã trải qua một mùa giải xuất sắc

wayne-r

cristia
Cristiano Ronaldo (BĐN): Dù đã chấm dứt “cơn khát” bàn thắng trong màu áo ĐTQG với pha ghi bàn trong chiến thắng 7-0 trước CHDCND Triều Tiên và cùng BĐN lọt vào vòng knock out nhưng những gì Ronaldo thể hiện còn kém xa sự kỳ vọng mà CĐV đất nước ở bán đảo Iberia dành cho Quả bóng vàng 2008 này.

fernand
Fernando Torres (TBN): Bất chấp thực tế là TBN đã góp mặt ở vòng bán kết nhưng với riêng Torres, World Cup 2010 có lẽ không phải giải đấu dành cho anh. Vẫn được HLV Del Bosque tin dùng nhưng so với phong độ chói sáng của David Villa, tiền đạo có biệt danh El Nino này có lý do để mà thất vọng khi anh chưa một lần “nổ súng” và tỏ ra mờ nhạt kể từ đầu giải

harry-k
Harry Kewell (Australia): Cùng với Cahill, cựu tiền vệ Liverpool là một trong hai ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Australia. Sau khi vắng mặt ở trận đầu tiên với Đức do chấn thương, Kewell được tung vào sân trong trận đấu với Ghana và những gì mà anh “đóng góp” cho Socceroos là chiếc thẻ đỏ ngay trong hiệp 1!

kaka-57
Kaka (Brazil): Phong độ của tiền vệ đang khoác áo Real Madrid không phải quá tồi khi anh vẫn là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Brazil và có 3 pha kiến tạo giúp đồng đội lập công kể từ đầu giải. Tuy nhiên, với một đội bóng luôn chịu áp lực phải giành chiến thắng như Brazil, những đóng góp đó là chưa đủ và World Cup 2010 trở thành nỗi thất vọng với Kaka cùng các đồng đội khi Selecao phải rời cuộc chơi từ Tứ kết.

messi-5


Comments are closed.