Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » ĐT Việt Nam đưa chân vào cửa “tử”
Cánh cửa vào bán kết đã rộng mở với ĐT Việt Nam trước lượt đấu thứ 2, nhưng tất cả thời cơ thuận lợi ấy đều tuột khỏi tầm tay sau trận thua Philippines, một thất bại bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng và không còn tin vào mắt mình.

Dù giải thích thế nào, kết quả thua 0-2 trước Philippines vẫn là tỷ số thất vọng không thể bào chữa nổi. Lật lại lịch sử đối đầu, chưa bao giờ Việt Nam để hòa khi gặp đối thủ này, chứ đừng nhắc đến thất bại. Nhưng thất bại tủi hổ ấy đã xuất hiện ngay trên sân Mỹ Đình, khi ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ Đông Nam Á.

30bPhG
Sự bế tắc bao trùm lên các đợt tấn công của ĐT Việt Nam – Ảnh: Gia Hưng

Chẳng ai phủ nhận nỗ lực tấn công các tuyển thủ dồn ép trên phần sân đối phương, nhưng sự sắc bén từng làm lên chiến thắng đậm trước Myanmar chẳng còn tồn tại khi thầy trò HLV Calisto tiếp đón Philippines, trận đấu mà chỉ cần giành chiến thắng cách biệt tối thiểu là đủ cho chủ nhà sớm giành vé đi tiếp.

Nhập cuộc với những đợt tấn công ồ ạt, tuyển thủ Việt Nam cho thấy rõ quyết tâm giành chiến thắng trước Philippines. Chỉ tính riêng 45 phút đầu tiên, đội bóng của thầy “Tô” tạo ra đến gần 10 cơ hội tưởng chừng ăn bàn mười mươi. Nhưng lại chẳng có bàn thắng nào xuất hiện, khi các chân sút chủ nhà không giữ nổi sự sắc bén cần thiết.

Ở hàng tiền vệ, những ngòi nổ tấn công đã được định hình gồm Thành Lương, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài đễu nỗ lực phô diễn hết khả năng của mình, phía trên anh Đức cũng miệt mài cày ải…Tuy nhiên, tất cả đều không một lần vượt qua hàng phòng ngự số đông được Philippines bố trí trước vòng cấm địa.

Theo thống kê chính thầy “Tô” đưa ra, hiệu suất kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam trước Philippines lên đến 70-30. Có vẻ như các chân sút đội chủ nhà không chuẩn bị tâm lý đương đầu với lối đá áp sát được hàng phòng ngự Philippines sử dụng, mặc dù từng được chứng kiến cách tổ chức chặt chẽ đội nóng này phô diễn ở trận hòa Singapore tối 2/12.

PHiMH6
Philippines đã tạo dựng được hệ thống phòng ngự chắc chắn – Ảnh: Mạnh Hoàng

ĐT Việt Nam là người nắm giữ thế trận tốt hơn, còn các tuyển thủ chỉ biết thực hiện những cú sút nặng trĩu dấu biệu bế tắc về phía khung thành thủ môn Etheridge (1), dẫu là đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, hay biến thể thành 4-4-2 nhằm tìm kiếm bàn thắng 20 phút cuối.

Sau khi bị đối phương bất ngờ dẫn trước phút 38, dường như các nhà ĐKVĐ không còn giữ nổi bình tĩnh. Bằng chứng, các đường chuyền sai và hỏng liên tục xuất hiện, hoặc các cầu thủ dễ dàng phung phí cơ hội với những cú sút cầu may tầm xa chẳng mấy nguy hiểm trước vòng cấm địa Philippines.

Trong một buổi tối các tiền vệ và tiền đạo không gặp may mắn, hàng phòng ngự cũng thi đấu chủ quan và liên tiếp mắc phải sai lầm sơ đẳng ở nhiệm vụ kèm người, tạo điều kiện cho lối đá phản công tốc độ cao của Philippines phát huy tối đa hiệu quả để mang về 2 bàn thắng quý giá.

Bàn thua đầu tiên đến từ một cú treo bóng tầm cao chẳng mấy nguy hiểm, nhưng cặp trung vệ ĐT Việt Nam lại lơ đễnh đừng nhìn Greatwith đánh đầu hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn trong sự ngỡ ngàng của gần 4 vạn khán giả. Đến bàn thua thứ 2, hậu vệ đội chủ nhà thêm một lần mắc lỗi bọc lót, Younghusband (10) chẳng bỡ lỡ cơ hội “đóng đinh” tỷ số trận đấu.
TVongG

Nỗi thất vọng khó diễn tả thành lời của các cầu thủ – Ảnh: Gia Hưng


Nhìn cú sốc vừa xảy ra ở Mỹ Đình, nhiều người không thể hiểu vì sao thầy “Tô” không sử dụng Quang Hải từ giữa hiệp 2, khi đội tuyển đang cần tăng sức ép tấn công để tìm kiếm bàn thắng? Trong khi tiền vệ Minh Phương bất ngờ được kéo về đá hậu vệ trái chẳng phải sở trường thay Đình Đồng, bất chấp việc tiền vệ đội trưởng này đang làm tốt nhiệm vụ điều tiết phương án tấn công.

Trắng tay trước Philippines, thầy trò HLV Calisto đã tự phá hủy tất cả điều kiện thuận lợi đang sở hữu trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết. Từ chỗ là đội có nhiều ưu thế nhất, Việt Nam lại để Philippines và Singapore bỏ xa 1 điểm. Kết quả này đẩy ĐT Việt Nam phải đối diện rất nhiều rủi ro trận đấu cuối.

Ở lượt đấu cuối đội chủ nhà buộc phải thắng Singapore mới chắc chắn giành vé đi tiếp, còn Singapore và Philippines chỉ cần hòa là đủ. Một nhiệm vụ chẳng dễ, nhất là khi đội bóng của HLV Avramovic chưa bao giờ thue trên sân Mỹ Đình những năm gần đây.
Bảng B AFF Cup 2010 sau lượt trận thứ hai
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
H/s
1
Philippines
4
2
1
1
0
3-1
2
Singapore
4
2
1
1
0
3-2
3
Việt Nam
3
2
1
0
1
7-3
4
Myanmar
0
2
0
0
2
2-9

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT AFF CUP 2010

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Địa điểm

Sân vận động

1/12/2010

1

A

Thái Lan 2-2 Lào

17.00

Jakarta

Gelora Bung Kamo

2

A

Indonesia 5-1 Malaysia

19.30

2/12/2010

3

Singapore 1-1 Philippines

17.00

Hà Nội

Mỹ Đình

4

Việt Nam 7-1 Myanmar

19.30

4/12/2010

5

A

Thái Lan 0 -0 Malaysia

17.00

Jakarta

Gelora Bung Kamo

6

A

Lào 0-6 Indonesia

19.00

5/12/2010

7

Singapore 2 -1 Myanmar

17.00

Hà Nội

Mỹ Đình

8

Philippines 0-2 Việt Nam

19.30

7/12/2010

9

A

Malaysia – Lào

19.30

Palempang

Jaka Baring

10

A

Indonesia – Thái Lan

19.30

Jakarta

Gelora Bung Kamo

8/12/2010

11

Myanmar – Philippines

19.30

Nam Định

Thiên Trường

12

Việt Nam – Singapore

19.30

Hà Nội

Mỹ Đình

Nghỉ 6 ngày (9 – 14/12/2010)

15/12/2010

13

Nhì Bảng A vs. Nhất Bảng B

16/12/2010

14

Nhì Bảng B vs. Nhất Bảng A

Nghỉ 1 ngày (17/12/2010)

18/12/2010

15

Nhất Bảng B vs. Nhì Bảng A

19/12/2010

16

Nhất Bảng A vs. Nhì Bảng B

Nghỉ 6 ngày (20 – 25/12/2010)

26/12/2010

17

Thắng trận 13/15 vs. Thắng trận 14/16

Nghỉ 2 ngày (27 – 28/12/2010)

29/12/2010

18

Thắng trận 14/16 vs. Thắng trận 13/15

Ngọc Quỳnh

Theo dantri

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc