Home » Thể thao » Đạo chích viếng thăm tư gia của Eto’o và Sneijder
Tiễn năm cũ 2010, bộ đôi ngôi sao của Inter cũng phải chia tay luôn với những món đồ có trị giá lên tới hàng ngàn đô la của mình. Thật đen đủi thay cho Eto’o và Sneijder, khi tư gia của họ đã phải chào đón những vị khách không mời mà đến.

6 tháng cuối năm 2010 với Sneijder trôi qua không bình yên. Inter Milan thi đấu bết bát. Phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh thiếu máu. Bị gạch tên khỏi top 3 gương mặt cuối cùng trong danh sách nhận giải thưởng QBV FIFA. Và trở thành nạn nhân thường xuyên của đạo chích.

Eto'o và Sneijder trở thành nạn nhân của đạo chích


Lần đầu tiên, những gã khách không được chào đón này đã nhằm lúc Sneijder đang tung tăng bên bờ biển Ibiza (Tây Ban Nha) cùng cơ vợ mới cưới để khoắng đồng hồ, quần áo cùng số tiền mặt ước tính vào khoảng 70.000 euro trong hành lý của tiền vệ người Hà Lan tại căn nhà thuê ở Cala Salada.

Trở về tư gia tại Italia, Sneijder lại một lần nữa phải đau đầu với vấn nạn trộm cắp. Trong kì nghĩ lễ Noel và năm mới vừa rồi, biệt thự của ngôi sao Lốc da cam đã bị trộm thăm viếng, lấy đi mất những chiếc đồng hồ đắt tiền, đồ trang sức quý và cả hàng chục bộ quần áo hàng hiệu mà Sneijder rất yêu thích. Hi vọng bước sang một năm mới, tiền vệ Inter sẽ gặp nhiều may mắn hơn.

Cùng chịu chung nỗi niềm như Sneijder là người đồng đội của anh, Samuel Eto’o. Trong ngày Lễ tặng quà (Boxing day), lũ trộm đã tự cho mình cái quyền được đột nhập vào tư gia của Báo đen tại Gesu (Milan) để tìm…quà.

Vừa mở cửa vào nhà, Eto’o đã cực kì sửng sốt trước khung cảnh vật dụng nằm ngổn ngang trên sàn, còn bộ sưu tập đồng hồ và những thứ giá trị khác thì đã không cánh mà bay. Trong khi đó, người đầu bếp của anh thề lên thề xuống là không hề nghe thấy tiếng động gì lạ.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra để tóm gọn những tên đạo chích táo tợn. Nhưng có vẻ như chúng đã lặn mất tăm cùng những món đồ mới khoắng được của bộ đôi ngôi sao Inter Milan.

Theo bongdaso

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc