Home » Thể thao » Nhật Bản vào bán kết Asian Cup sau thắng lợi nghẹt thở
Hai lần bị dẫn bàn và thiệt người từ phút 62, nhưng đại diện Đông Á vẫn thể hiện đẳng cấp khi thắng ngược chủ nhà Qatar 3-2 ở trận tứ kết tối thứ sáu.

Asian Cup 2011 chứng kiến trận đấu có lẽ là hay nhất từ đầu giải. Ngoài 5 bàn thắng, một chiếc thẻ đỏ, Nhật Bản và Qatar còn cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, căng thẳng và hấp dẫn từ đầu đến những giây cuối cùng.

Bị loại vì thua ngược 2-3 đương nhiên là nỗi thất vọng và gây tiếc nuối cho đội chủ nhà Qatar khi thầy trò HLV Bruno Metsu đã chơi trận tốt nhất của họ tại giải lần này. Tuy nhiên, suất vào bán kết cũng là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho Nhật Bản. Đại diện Đông Á đã chiến đấu bằng tất cả lòng quả cảm và biết phát huy đúng lúc bản lĩnh của một đại gia từng ba lần vô địch Asian Cup, cũng như kinh nghiệm từ dàn cầu thủ đang chinh chiến ở châu Âu để tự định đoạt số phận.

Hậu vệ phải Masahiko Inoha ghi bàn ở phút 89, ấn định thắng lợi 3-2 cho Nhật Bản. Nhưng người hùng, nguồn cảm hứng để đội ngược dòng ngoạn mục hạ Qatar tối thứ sáu lại là Shinji Kagawa. Ngôi sao đang tỏa sáng rực rở cùng Dortmund tại Bundesliga mùa này lần lượt ghi cả hai bàn, giúp Nhạt Bản lần lượt gỡ hòa sau khi bị dẫn 1-0 rồi 2-1. Đây là hai bàn đầu tiên của Kagawa tại giải và xua đi những ngờ ngoặc vì sự mờ nhạt ở vòng bảng. Cũng chính tiền vệ đeo áo số 10 này, với một pha đi bóng như có ma thuật, làm hoa mắt thủ môn Qatar để đồng đội Inoha chớp thời cơ lập công, khép lại cuộc rượt đuổi kịch tích.

Qatar, đứng thứ 105 trên bảng xếp hạng FIFA, đã gây bất ngờ khi tự tin vào trận bằng lối chơi tấn công tốc độ và biến hóa. Họ chỉ cần 13 phút để mở tỷ số khi tiền đạo nhập tịch từ Uruguay, Sebastian Soria tận dụng lỗi đứng sai vị trí của một hậu vệ khách để phá bẫy việt, lừa qua cả Inoha rồi đánh bại thủ môn Kawashima bằng cú dứt điểm chân trái thiện nghệ.

Nhật Bản không mất tinh thần vì bàn thắng này. Khi dần bắt nhịp được với trận đấu, họ đã giành lại thế trận bằng lối chơi kỹ thuật dựa trên những pha phối hợp đập nhả từ ngắn đến trung bình và rất chính xác. Bàn gỡ 1-1 cho Nhật Bản đến ở phút 28 sau pha phối hợp đẹp mắt của ba cầu thủ tấn công. Honda là người phạt động với quả chọc khe tinh tế để Okazaki thoát lốp bóng qua đầu thủ môn Burhan trước khi được Kagawa kết thúc bằng cú đánh đầu cận thành.

Sự tự tin của Nhật Bản không sút giảm, ngay cả khi họ thiệt người từ phút 62 – trung vệ Yoshida lĩnh thẻ đỏ gián tiếp – và bị Qatar dẫn 1-2 sau đó một phút trong tình huống đá phạt trực tiếp của cầu thủ Brazil nhập tịch Fabio Cesar. Phút 70, Nhật Bản gỡ hòa 2-2 khi Kagawa tận dụng triệt để tình huống bóng nẩy ra ở gần mép vòng cấm, dứt điểm chéo góc, lần thứ hai đánh bại Burhan.

Qatar dồn toàn lực tấn công sau đó, nhưng trong thế hơn người, họ chẳng những không tìm được bàn thắng thứ ba, mà còn trả giá đắt bởi đòn hồi mã thương về cuối trận. Kagawa lừa bóng kỹ thuật qua thủ môn Burhan trước khi ngã xuống và Inoha ở gần đấy đã phản ứng rất nhanh khi ập vào đá bồi, ấn định tỷ số 3-2.

Đối thủ của Nhật Bản ở trận bán kết ngày 25/1 này sẽ là đội thắng của cặp tứ kết Hàn Quốc – Iran.

Minh Kha

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc