Home » Thời nay, Văn hóa » Uyên Linh thắp ‘lửa’ đêm đông Hà Nội
Mặc cho giá rét của mùa đông, Thần tượng Âm nhạc VN 2010 cùng những người bạn trong Top 10 cống hiến hết mình cho khán giả thủ đô và đốt cháy sân khấu trong đêm nhạc ‘Cảm ơn tình yêu’ tối 23/1.

Tối qua, tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Hà Nội), chương trình Cảm ơn tình yêu – lời tri ân của Vietnam Idol dành cho khán giả thủ đô – diễn ra với sự tham gia của quán quân Trần Nguyễn Uyên Linh, á quân Văn Mai Hương và những thí sinh trong Top 10 như Lân Nhã, Đức Anh, Đăng Khoa, Bích Phương, Trung Quân, Vương Linh và Phương Anh.

Uyên Linh là gương mặt xuất hiện cuối cùng trong chương trình. Khi trên màn hình lớn hiện lên phần video tâm sự của cô, khán giả thực sự vỡ òa. Ở khắp các hàng ghế, cả làn sóng tiếng reo hò, vỗ tay vang lên. Đèn sân khấu mờ dần và ánh sáng rọi từ phía cửa vào. Uyên Linh mặc một bộ đầm đen lấp lánh và tiến thẳng vào sân khấu. Cô vừa đi vừa thể hiện ca khúc Giận anh của nhạc sĩ Đức Trí .

Uyên Linh trong vòng vây khán giả Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.
Uyên Linh trong vòng vây khán giả Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

Tất cả khán giả đều đứng dậy để cổ vũ cho sự xuất hiện của Vietnam Idol 2010. Đứng trên sân khấu, Uyên Linh nhịp nhàng dẫn dắt và thu hút khán giả qua từng bước di chuyển, từng câu hát. Kết thúc Giận anh, Uyên Linh dành vài phút để tâm sự với khán giả thủ đô. “Hà Nội là một nơi đặc biệt. Linh đã trải qua bốn năm đại học ở đây. Những kỷ niệm như tình yêu, nỗi nhớ nhà, tất cả những cái đó cùng lúc quay về…”, nói đến đây Uyên Linh rơm rớm nước mắt .

Ngay sau đó, Uyên Linh tiếp tục đốt cháy sân khấu với Take Me To The River – ca khúc mà “nhờ nó Linh được hôn tới hai người”. Cô gái 22 tuổi có giọng hát đầy nội lực bộc lộ sự dí dỏm, khéo léo khi giao lưu với khán giả. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đêm nhạc là khi nhạc sĩ Anh Quân đệm guitar cho Uyên Linh thể hiện Chỉ là giấc mơ . Vietnam Idol 2010 cho biết cô rất ít khi biểu diễn ca khúc này vì muốn giữ cảm xúc riêng cho nó.

Một lần nữa, tiếng hát sâu lắng, mãnh liệt của Uyên Linh trong từng câu hát “Hè sang thu tới, và anh chưa đến. Khung trời trong đầy một nỗi nhớ…” lại chạm đến trái tim và đưa khán giả chìm đắm vào một không gian âm nhạc phiêu bồng của riêng mình. Sau khi được cổ vũ quá nhiệt tình, Uyên Linh cao hứng hát lại đoạn cuối Chỉ là giấc mơ và để khán giả khép lại câu hát cuối cùng “Ở đâu”. Trong đêm diễn, “mẹ con nhà Cám” cũng hát lại Anh mãi là – bản song ca thành công nhất của chương trình Vietnam Idol năm qua.

Uyên Linh ngập tràn cảm xúc với
Uyên Linh ngập tràn cảm xúc với “Chỉ là giấc mơ”. Ảnh: Hoàng Hà.

Uyên Linh còn bộc lộ những phẩm chất của một Thần tượng Âm nhạc thực thụ khi trả lời phỏng vấn những câu hỏi xung quanh tin đồn “hét giá cát-xê hàng nghìn USD” hay “chảnh với báo chí” . Rất tự tin, Uyên Linh trả lời: “Nếu như, những bước đi sau Vietnam Idol có gì sai sót và khiến những người yêu quý Linh cảm thấy thất vọng thì Linh xin gửi lời xin lỗi trước đã. Tuy nhiên, việc gì cũng phải đặt trong văn cảnh, ngữ cảnh. Chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật. Xin nhắc lại câu nói ‘Cây ngay không sợ chết đứng'”.

Lối nói chuyện hài hước, chân thành và gần gũi của Uyên Linh được khán giả hưởng ứng. Họ say mê nghe cô tâm sự về chuyện cuộc sống sau Idol, chuyện gia đình, công việc và cả biệt danh “Phù thủy Simla”. Đa số những ai vẫn còn hoài nghi về tài năng và cách ứng xử của Uyên Linh thì trong đêm hôm qua đã hoàn toàn bị cô chinh phục.

Uyên Linh trò chuyện thẳng thắn, gần gũi với khán giả. Ảnh: Hoàng Hà.
Uyên Linh trò chuyện thẳng thắn, gần gũi với khán giả. Ảnh: Hoàng Hà.

Từ lúc 19 giờ – một tiếng trước khi diễn ra chương trình, đoạn đường Nguyễn An Ninh ở gần nhà thi đấu đã bị tắc nghẽn. Khán giả Hà Nội ở nhiều lứa tuổi khác nhau đã không quản ngại đường xa, rét mướt để đến tận mắt chiêm ngưỡng cô cựu sinh viên Ngoại giao có giọng hát được đánh giá là chạm vào cảm xúc người nghe. Fan club Uyên Linh tại Hà Nội cũng đến từ rất sớm để cổ vũ thần tượng.

Khoảng 20 giờ hơn, chương trình được bắt đầu với liên khúc Những nụ hôn rực rỡHoa nắng của 8 thí sinh trong Top 10 – Lân Nhã, Trung Quân, Phương Anh, Bích Phương, Vương Linh, Đức Anh và Đăng Khoa. Lều Phương Anh do bận việc riêng nên không thể ra Hà Nội tham dự chương trình này. Phan Anh – gương mặt MC quen thuộc của Vietnam Idol 2010 – tiếp tục dẫn dắt Cảm ơn tình yêu.

Một trong những tiết mục nổi bật của đêm diễn là màn song ca Đêm tình nhân của Vương Linh và Bích Phương. Gần đây, nhiều nguồn tin cho biết “quý ông” của Vietnam Idol 2010 và “Tấm” của gia đình nhà Cám đã nên duyên sau cuộc thi. Khi MC Phan Anh hỏi thì Vương Linh từ chối khẳng định. Tuy nhiên, màn trình diễn tình tứ và lãng mạn của anh và Bích Phương sau đó đã nói lên tất cả.

Uyên Linh và Top 10 Vietnam Idol 2010 cảm ơn các
Uyên Linh và Top 10 Vietnam Idol 2010 cảm ơn các “tình yêu” ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhạc sĩ Huy Tuấn từng nói rằng điểm nhấn của Cảm ơn tình yêu chính là màn song ca giữa Mai Hương và Trung Quân. Sự kết hợp của hai giọng ca Nam – Bắc trong ca khúc Hồ Gươm sáng sớm đem tới cho khán giả những cảm xúc vui tươi, trẻ trung. Tuy nhiên, màn song ca ấn tượng nhất trong đêm diễn ngày hôm qua là Khúc giao mùa của Phương Anh và Lân Nhã . Hai phong cách, hai giọng hát hoàn toàn khác nhau nhưng khi kết hợp, Lân Nhã và “Siu con” lại rất ăn ý và mang đến hương vị xuân sớm cho khán giả Hà Nội.

Kết thúc chương trình, Uyên Linh cùng 8 người bạn trong Top 10 gửi lời hát Cảm ơn tình yêu tới tất cả khán giả đã đồng hành và ủng hộ họ trong suốt thời gian qua. Có thể nói, Vietnam Idol đã trở thành một sự kiện văn hóa nổi bật trong năm qua. Thành công lớn nhất của chương trình là đã phát hiện ra những tài năng mới cho nền âm nhạc nước nhà, đặc biệt là Uyên Linh.

Sức ảnh hưởng của cô cựu nữ sinh trường Ngoại giao đã lan tỏa khắp cả nước sau cuộc thi. Trước mắt Uyên Linh cũng như các ca sĩ Vietnam Idol vẫn còn là một chặng đường dài để khẳng định mình cũng như đáp lại tình cảm mà công chúng đã dành cho họ.

Nguyên Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc