Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Tang thương gia đình nạn nhân bị nạn trên cầu Ghềnh
Người vợ kiệt sức bên quan tài chồng và con trai, đứa trẻ 3 tuổi quẩn quanh luôn miệng hỏi tại sao cha nằm lại nằm trong đó, cô con gái lớn còn nguyên vẻ thảng thốt vì không tin tai nạn kinh khủng xảy đến với gia đình mình…/

>> 7 người trong vụ tàu hỏa húc hàng loạt ôtô trên cầu bị bắt

>>  Tàu hỏa đâm hàng loạt ôtô trên cầu, nhiều người chết

Dưới nắng trưa gay gắt, một bóng cờ tang rũ mình trơ chọi trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà ông Trần Ngọc Khải (49 tuổi, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe lửa đâm hàng loạt ôtô trên cầu Ghềnh tối 6/2). Khu phố nhỏ mới hôm qua còn náo nhiệt với không khí đón mừng năm mới, giờ trông ảm đạm bởi những gương mặt hàng xóm não nùng ngóng về phía gia đình người xấu số.

Dưới nắng trưa gay gắt, một bóng cờ tang rũ mình trơ chọi trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà ông Trần Ngọc Khải
Một bóng cờ tang rũ mình trơ chọi trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà ông Khải. Ảnh: Vũ Mai.

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng (khu phố 6, phường Tân Mai, TP Biên Hòa), di ảnh bố con ông Khải đặt trên hai chiếc quan tài nằm cạnh nhau dưới vài vòng hoa viếng. Trông đìu hiu xơ xác. Xung quanh, nhiều người thân của nạn nhân vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng sửng sốt về tai nạn kinh hoàng vừa ập đến với gia đình mình.

Mắt đẫm nước, anh Trần Ngọc Khuyến – em ruột ông Khải cho biết, tối qua ông đang ở nhà tại quận Gò Vấp (TP HCM) thì nhận được tin anh và cháu mình gặp nạn nên đã tức tốc chạy đến bệnh viện.

“Suốt quãng đường đi tôi luôn khẩn cầu người thân của mình bình an vô sự. Cứ tưởng chỉ là vụ tai nạn xe thông thường chứ đâu có ngờ anh ấy và con trai bị cả đoàn tàu húc vào. Tôi không thể tin lại có thể xảy ra vụ tai nạn quá đau thương với gia đình mình”, anh Khuyến nghẹn giọng.

Anh Khuyến cũng cho hay, ông Khải là lao động chính trong gia đình có đến 8 thành viên. Vợ ông Khải chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc các con nên kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng có hơn chục năm kinh nghiệm trong nghề lái xe thuê. Buổi tối định mệnh đó, ông Khải được chủ thuê đi giao hàng ở TP HCM. Tuy đang là ngày tết nhưng ông vẫn nhiệt tình nhận lời vì mong muốn kiếm chút tiền cho gia đình. Thấy căn bệnh đau lưng và sức khỏe của cha ngày càng yếu, đứa con trai thứ hai là Trần Quang Tuấn (20 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai) đã xin cha đi cùng để phụ ông khuân vác hàng hóa. Tuy nhiên, vừa dời nhà khoảng 20 phút thì tai nạn kinh hoàng đã xảy ra.

“Chị dâu tôi đã kiệt sức vì quá đau đớn trước thảm kịch của gia đình. Tội nghiệp nhất là những đứa con của chị ấy, dường như chúng còn chưa tin vào sự thật đau lòng này. Đứa con út chỉ vừa 3 tuổi cứ quẩn quanh mãi bên chân mẹ để hỏi cha và anh đâu? Chết là gì? Tại sao lại nằm trong cái hộp (quan tài) này? khiến ai thấy cũng không cầm được nước mắt”, anh Khuyến quệt nước mắt kể.

Quá trưa, một nhóm người thuộc Công ty đường sắt Sài Gòn tìm đến gia đình ông Khải để thăm hỏi, chia sẻ về nỗi đau mà họ vừa gặp phải. Anh Khuyến cho biết, ngoài số tiền 10 triệu đồng do đơn vị này hỗ trợ, phía UBND Tỉnh Đồng Nai, Ban an toàn Giao thông… cũng đã đến động viên gia đình vượt qua thảm cảnh này.

đám tang
Di ảnh bố con ông Khải đặt trên hai chiếc quan tài nằm cạnh nhau dưới vài vòng hoa viếng. Ảnh: Đức Quang.

Theo một số người thân của nạn nhân, thi thể cha con ông Khải đã hoàn toàn biến dạng sau tai nạn. Rời quan tài của cha và em trai, Nhi (con gái lớn của ông Khải) ngồi nép mình trên chiếc ghế ngoài phòng khách, ánh mắt cô vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, đau đớn. Phải một lúc lâu, cô gái vừa tốt nghiệp đại học này mới có thể cho hay, khi cha và em trai vừa dời nhà được một lúc thì gia đình nhận được điện thoại từ nhà xác bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai báo hung tin. Không ai có thể tin đó là sự thật. Hay nói đúng hơn, không muốn tin cha và em trai đã ra đi đột ngột và đau đớn như thế.

“Lúc đó đất trời như sụp xuống dưới chân tôi. Không hiểu vì sao những hình ảnh của cha, những kỷ niệm về cha cứ ùa về làm lòng tôi quặn thắt. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu mình không thể gục ngã lúc này. Là con gái lớn, tôi sẽ thay cha gánh vác gia đình…”, nói thế nhưng giọng Nhi đầy nước mắt.

Ngoài cổng, vài bạn trẻ mang vòng hoa tìm đến tiễn đưa người bạn thân thiết, sinh viên Trần Quang Tuấn, về nơi yên nghỉ cuối cùng. Chưa vào đến nhà mà mắt ai cũng đỏ hoe. “Đọc báo VnExpress.net, chúng tôi không thể tin nạn nhân của vụ tai nạn trên cầu Ghềnh lại là cha con Tuấn. Trên đường đến đây, chúng tôi cứ cầu mong báo đưa tin không đúng sự thật. Nhưng bây giờ thì…”, một nữ sinh viên bật khóc.

“Dù biết tai nạn là điều không ai mong muốn, nhưng chúng tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng làm tròn trách nhiệm của mình để ngăn chặn những vụ tai nạn đau lòng như thế này không xảy ra nữa. Chỉ vì một sơ xuất nhỏ của những người gác chắn tàu mà gây ra tang thương quá lớn cho gia đình chúng tôi. Đừng để sự việc lúc nào cũng là ‘mất bò mới lo làm chuồng nữa'”, ông Khuyến nói.

ngay trong sáng nay công an Đồng Nai đaã ào cuộc điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn khủng khiếp trên cầu Ghềnh.
Ngay trong sáng nay, công an Đồng Nai đã ào cuộc điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn khủng khiếp trên cầu Ghềnh. Ảnh: Vũ Mai.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Đinh Ngọc Sơn – trưởng tàu D19E cho biết, theo chứng kiến của ông, tại thời điểm đến khu vực cầu Ghềnh, thanh chắn barie đã đóng, đèn tín hiệu vẫn đang ở trạng thái cho phép tàu lưu thông trong vòng 20 giây. Cùng lúc, lái tàu phát hiện trước mặt vẫn có rất nhiều ôtô đi ngược chiều. Trước khi đoàn tàu va chạm với các xe đó, tàu đã thắng khẩn cấp 3 lần.

“Tại khu vực này trước đây cũng từng xảy ra trường hợp tàu lửa đụng phải một xe container trên cầu nhưng may mắn không gây thiệt hại. Còn lần này, trong trường hợp bất khả kháng đó, chúng tôi đã làm hết sức có thể nhưng không ngăn được tai nạn”, ông Sơn nói.

Cũng theo vị trưởng tàu, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Vận tải hành khách Sài Gòn đã hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, trường hợp tử vong 3 triệu đồng.

Đến 15h chiều nay, còn 11 người bị thương đang điều trị tại bênh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai với các chấn thương phần đầu, ngực và bụng. Ngoài ra, hai trường hợp bị chấn thương sọ não đã được chuyển lên điều trị tại bênh viện Chợ Rẫy, TP HCM. 11 trường hợp bị thương nhẹ sau khi sơ cứu đã được bệnh viện cho về và theo dõi tại nhà.

Vũ Mai – Đức Quang – Quốc Thắng

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc