Home » Thế giới » Trung Quốc rúng động vụ bắt cóc, khoét mắt trẻ em
Người mẹ như ngất lịm khi nhìn thấy cậu con trai bé bỏng mới 6 tuổi bị bọn bắt cóc vứt lại trên cánh đồng trong tình trạng đôi mắt đã bị lấy mất.

>>Bằng chứng mới về việc thực trạng mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ ở Nhật Bản

>>Nhân chứng sống kể lại vụ cưỡng bức mổ lấy nội tạng tại Trung Quốc

Dư luận Trung Quốc trong mấy ngày qua phẫn nộ sục sôi trước việc một bé trai bị bọn bắt cóc khoét mắt được cho là để buôn bán nội tạng. Cảnh sát cho biết, ngày 26.8, bé Binbin đã bị bọn bắt cóc mang đi sau khi đánh thuốc mê lúc em đang chơi bên ngoài ngôi nhà của mình ở Phần Tây, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Bé Binbin đang được điều trị tại bệnh viện.

 

 
Khoảng 3 đến 4 giờ sau đó, gia đình đã tìm thấy em trong trạng thái bê bết máu và gào khóc trong đau đớn, trong khi hai hốc mắt của em bị khoét sâu, tổn thương nghiêm trọng. Gia đình cũng tìm thấy mắt của em ở khu vực gần đó, tuy nhiên giác mạc thì đã bị lấy mất.
Cảnh sát đang truy tìm một người phụ nữ khả nghi và treo thưởng khoảng 16.000 USD cho những ai tố giác thủ phạm.
Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng đây là một vụ án trong đường dây buôn bán nội tạng ở chợ đen.
Theo ước tính, khoảng 300.000 bệnh nhân ở Trung Quốc cần cấy ghép giác mạc mỗi năm, tuy nhiên chỉ có 10.000 trong số này thực hiện được nguyện vọng.
Theo DM/Danviet

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc