Home » Giải trí, Thời Trang - Điện Ảnh » 6 phim Hàn “đắt tiền” nhất tại Trung năm 2014

“Vì sao đưa anh tới”, “My Lovely Girl”… là những drama Hàn có giá bán bản quyền sang Trung Quốc cao ngất ngưởng trong năm 2014.

Man from the Stars — Vì sao đưa anh tới: 35.000 USD (~747,8 triệu đồng)/tập 
Sau cơn sốt Những người thừa kế cuối 2013, Man from the Stars (Vì sao đưa anh tới) được cho là đã kế thừa xuất sắc vị trí dẫn đầu làn sóng Hallyu tại Trung khi vượt mặt “người tiền nhiệm” với mức bản quyền vào khoảng 35.000 USD/tập. Nội dung phim xoay quanh một người ngoài hành tinh (Kim Soo Hyun) tới Trái đất trong triều đại Joseon và đem lòng yêu một nữ minh tinh hàng đầu (Jeon Ji Hyun) ở thế kỷ 21. 

Hyorin — Hello, Goodbye FMV (“Vì sao đưa anh tới” OST)

Có lẽ, Vì sao đưa anh tới không chỉ là drama Hàn nổi tiếng nhất mà còn là bộ phim truyền hình nước ngoài có tầm ảnh hưởng nhất xứ Trung trong năm 2014. Thậm chí, khi Vì sao đưa anh tới đạt 2,5 tỷ lượt xem trực tuyến tại đây, các quan chức chính phủ Trung Quốc đã phải mở cuộc họp thảo luận về nguyên nhân tại sao họ không thể sản xuất ra một bộ phim truyền hình gây bùng nổ mạnh mẽ giống như bộ phim này.

Sự nổi tiếng của Man from the Stars đã vượt xa khỏi biên giới các nước châu Á. Rất nhiều nước đã gọi đến nhà sản xuất và đề nghị được ký bản quyền phát sóng bộ phim. Một chi nhánh của đài SBS phụ trách xuất khẩu phim và xuất bản ở nước ngoài cho biết: “Trong số 15 quốc gia ký hợp đồng mua quyền phát sóng đầu tiên, có một số đại diện ở châu Âu. Chúng tôi không thể tiết lộ chính xác song nó tương đối cao so với các bộ phim truyền hình khác”.
Three Days — 3 Ngày: 50.000 USD (~1,068 tỷ đồng)/tập
Tiếp nối Vì sao đưa anh tới, bộ phim hành động hình sự Three Days đã làm nên một kỉ lục mới trong lịch sử xuất khẩu phim ảnh qua việc bán bản quyền cho trang web chia sẻ video Youku của Trung Quốc với giá 50.000 USD (~1,068 tỷ đồng)/tập. Đáng nói hơn, ở thời điểm phi vụ thương mại này diễn ra, Three Days còn chưa chính thức lên sóng. 
Về vấn đề trên, giám đốc công ty sản xuất Goldensome Pictures cho biết: “Ở thị trường Trung Quốc, những bộ phim thường được mua với giá 10.000 USD/tập (~210 triệu đồng). Riêng với Three Days, giá mỗi tập lên đến 50.000 USD (~1 tỷ đồng), tức cao gấp 5 lần so với mặt bằng chung”. Còn theo phân tích của dân trong ngành, việc Park Yoochun — thành viên JYJ — đóng vai chủ chốt trong phim chính là lý do cốt lõi của việc tạo nên kỉ lục này vì anh rất nổi tiếng ở khu vực châu Á. 

Gummy — You’re Calling Me (“Three Days” OST)

It’s Okay, That’s Love và Fated to Love You: 120.000 USD (~2.563,8 tỷ đồng)/tập
It’s Okay, That’s Love (Chỉ có thể là yêu) chính là tâm điểm của mùa phim hè năm nay tại Hàn. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu kỳ lạ giữa Jang Jae Yeol (Jo In Sung) — một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng kiêm DJ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và nữ bác sĩ tâm thần Ji Hae Soo (Gong Hyo Jin). 
Ngay sau khi tập đầu tiên được phát sóng, bộ phim truyền hình này đã đạt hơn 1 triệu lượt xem trên cổng thông tin video hàng đầu Trung Quốc là Todou và Youku. Theo tin từ một đại diện của đài SBS, It’s Okay, It’s Love có lượt truy cập nhiều hơn gấp 5 lần so với bất kỳ phim truyền hình Hàn Quốc nào phát sóng thời điểm đó.

Hong Dae Kwang — I Feel You MV (“It’s Okay, That’s Love” OST)

Cùng thời gian này, bộ phim làm lại từ phiên bản thần tượng xứ Đài — Fated to Love You (Định mệnh anh yêu em) cũng đạt thỏa thuận bản quyền bán sang Trung Quốc với giá ngang ngửa It’s Okay, That’s Love: 120.000 USD (~2.563,8 tỷ đồng)/tập. Tương tự bản gốc, phim khắc họa câu chuyện tình yêu trải qua rất nhiều sóng gió, thăng trầm của cặp đôi Lee Gun (Jang Hyuk thủ vai) và Mi Young (Jang Nara đóng).
Cả hai vốn không hề quen biết nhau cho tới khi vướng vào “tình một đêm” dẫn tới việc Mi Young có thai ngoài ý muốn. Cô đã phải kết hôn với người mình không yêu để sinh con. Trong quá trình sống chung dưới 1 mái nhà, cả hai đã trải qua rất nhiều tình huống “dở khóc dở cười”, nhưng rồi chỉ sau khi chia tay, cả hai mới nhận ra tình cảm thật sự mà mình dành cho người kia.

Megan Lee — Ready For Love MV (“Fated To Love You” OST)

My Lovely Girl — Cô nàng đáng yêu: 200.000 USD (~4,3 tỷ đồng)/ tập
Trước thời điểm chính thức ra mắt không lâu, My Lovely Girl — drama đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Bi Rain sau 4 năm vắng bóng — đã được Youku-Tudou giành mua bản quyền phát sóng online độc quyền cùng thời điểm với bên Hàn. Mỗi tập phim có giá khoảng 200.000 USD (~4,3 tỷ đồng)/ tập, và với độ dài 16 tập thì nhà sản xuất đã thu về 3,2 triệu USD (~67,8 tỉ đồng).
Được biết, lý do bản quyền My Lovely Girl có giá “trên trời” như vậy là vì vị thế ngôi sao Hallyu của Rain, kể từ sau khi Full House gây tiếng vang lớn tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chính của bộ phim lại là thành viên Krystal của nhóm nhạc nữ F(x) khá nổi tiếng ở thị trường Hoa ngữ.
Nhân viên của SBS khẳng định: “Để giành được bản quyền My Lovely Girl, những công ty chủ quản của các website xem trực tuyến Trung Quốc đã cạnh tranh rất quyết liệt, đẩy giá bán bị trội lên. Ngoài ra cũng phải kể đến yếu tố bên ngoài là làn sóng Hallyu đang phát triển mạnh mẽ kết hợp đúng thời điểm Rain trở lại màn ảnh nên đã thiết lập kỉ lục cao nhất trong lịch sử bán bản quyền phim truyền hình Hàn Quốc sang Trung Quốc.”

Kim Tae Woo — I only want you MV (“My Lovely Girl” OST)

Pinocchio: 280.000 USD (~ 5,9 tỷ đồng)/tập 
Mới đây, bộ phim truyền hình của đài SBS — Pinocchio — có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Lee Jong Suk và Park Shin Hye đã phá kỷ lục về giá bán bản quyền phát sóng trên 2 trang web chia sẻ video trực tuyến lớn nhất Trung Quốc: Youku, Tudou. Được biết, một tập của Pinocchio trị giá khoảng 280.000 USD (~ 5,9 tỷ đồng). 
Với con số trên, Pinocchio đã đánh bại tất cả những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mua bản quyền phát sóng trước đó. Mức giá này không chỉ cao gấp 8 lần drama Vì sao đưa anh tới mà còn giúp Pinocchio vượt mặt My Lovely Girl — tác phẩm được mua bản quyền với giá 200.000 USD (~4,3 tỷ đồng)/ tập để trở thành drama Hàn đắt giá nhất. Bên cạnh đó, Pinocchio và tên 2 diễn viên chính lẫn các nhân vật đều là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng ở đất nước này. 
 

Tiger JK (ft.Punch) — First Love (“Pinocchio” OST)

(Theo kenh14.vn)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc