Home » Chia sẻ » Niềm vui ngắm tuyết trên Sa Pa

Sáng nay dù tuyết đang tan dần do trời có nắng, nhiều người vẫn đổ về Sa Pa (Lào Cai) để được tận tay cầm bông tuyết trắng.

Những bông tuyết còn vương lại trên cành hồng leo. Không khí vẫn rất lạnh nhưng tuyết đã bắt đầu tan vì nhiệt độ đã tăng.
Các bạn trẻ từ Lào Cai lên ngắm tuyết, do ở gần Sapa nên lần nào có tuyết là các bạn đều không bỏ lỡ.
 
Thủy (25 tuổi) cùng các bạn xuất phát từ Hà Nội lúc 2h và 7h đến Sa Pa. Tới nơi, dù tuyết không còn nhiều như hôm trước nhưng Thủy rất vui vì lần đầu tiên được sờ tận tay những bông tuyết.
 
Nhiều người di chuyển đến nơi còn tuyết để ngắm. Trạm Tôn (điểm xuất phát trong hành trình chinh phục Fansipan là một trong số những điểm đến như thế.
 
Bé Tiến 4 tuổi thích thú nghịch tuyết mặc dù khá lạnh.
 
Chị Hồng ở Hà Nội, mặc dù rất sợ lạnh nhưng muốn một lần tận mắt chứng kiến tuyết rơi nên đã tới Sa Pa bằng được. 
 
Anh Hùng và anh Tùng gom tuyết vào túi nilon để đắp lên đầu ôtô trong niềm vui sướng lần đầu tiên được sờ tận tay.
 
Và một hình nộm người tuyết đã được tạo ra.
 
Nhiều bạn trẻ không kìm được cảm xúc quá sung sướng khi nhìn thấy tuyết. Bạn nữ trên Trang đã nhảy ngay xuống tuyết để chụp hình vì Trang đã xem hụt đợt tuyết rơi trước.
 
Do xe trên 16 chỗ bị cấm lên đỉnh Ô Quy Hồ nên taxi rất đắt khách, có xe đi lên đi xuống vài lần mà vẫn không đáp ứng hết được nhu cầu khách lên xem tuyết. Mỗi chuyến cả đi cả về là 400 trăm nghìn đồng.

Giang Huy

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc