Home » Chia sẻ » Đau xót đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi vì nghi là phù thủy
Một đứa trẻ không được sống trong tình thương cha mẹ, không được bảo bọc , chăm sóc tự tế bởi có ngoại hình xấu – Họ tin rằng con là phù thủy.

Khi ‘giọt máu đào’ không bằng ‘ao nước lã’.

Trẻ con sinh ra là để yêu thương. Nhưng không phải mọi con trẻ đều được sống trong tình thương yêu của cha mẹ.

Khi ‘giọt máu đào’ không bằng ‘ao nước lã’ - Ảnh 1
Cậu bé Nigeria được cô Anja cho uống nước.

Cậu bé hai tuổi người Nigeria bị bố mẹ bỏ rơi cách đây tám tháng vì một lí do không tưởng – Họ tin rằng con là phù thủy.

Sau tám tháng lang thang cùng cái đói, cái khổ, cơ thể con gầy trơ xương. Nhưng một sức mạnh thần kì nào đó đã giúp con ở lại với cuộc đời này. May mắn thay, con gặp được cô Anja Ringgren Loven, một nhân viên cứu trợ người Đan Mạch có tấm lòng nhân ái.

Khoảnh khắc cậu bé trần truồng nghiêng đầu uống từng ngụm nước trong chiếc chai nhỏ thật sự gây ám ảnh.

Cái tên “Hope” người ta đặt như một lời gửi gắm hy vọng về tương lai cho con và những đứa trẻ bất hạnh khác. Có thể “giọt máu đào” của con không “thắm”, nhưng trên thế gian vẫn còn rất nhiều “ao nước lã” ngọt ngào sẵn sàng cưu mang, dung dưỡng tâm hồn con.

Hy vọng rằng tất cả các bậc làm cha mẹ đều suy nghĩ thật thấu đáo trước khi quyết định hạ sinh một đứa trẻ. Dù vì bất cứ lý do nào, vứt bỏ núm ruột của mình cũng là một tội ác!

Theo nguoiduatin

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc