Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Cá chết lên đường đến thành phố
Đã có trường hợp phát hiện cá chết được vận chuyển đến các thành phố và vào nam.

Trên facebook Trung Bảo Nhật kể câu chuyện khi tác giả dừng chân ở khu du lịch Đá Nhảy (Bố Trạch, Quảng Bình) vào ngày 24/4, thấy người dân nơi đây đang vớt cá chết, Một chị bê rổ cá than vãn : ” Dân tụi tui chết đói thôi chú ơi, gần tháng ni chèo gác mái, gạo trơ thùng, lãnh đạo có ai đoái hoài tới cảnh cơ cực của dân mô “.

Người dân đi với số cá chết này rồi bán cho xe đông lạnh, chở đến bán tại các thành phố lớn.

ca-chet-quang-binh-675x400

Người dân vớt cá để bán lại cho các xe đông lạnh. Ảnh facebook Trung Bảo Nhật

Trước đó vào sáng ngày 22/4, tại quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An, Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh đã phát hiện một chiếc xe tải mang 180 bao đựng cá qua sơ chế nhưng bốc mùi hôi thối, tổng số cá này khoảng 15 tấn.

Chủ xe khai vận chuyển số cá này vào nam để làm nước mắm, nhưng không có giấy tờ xác nhận nguồn gốc số cá chết này.

Chiếc xe chở 15 tấn cá hôi thối bị bắt. Ảnh: Dũng Thắng - vnexpress.net

Chiếc xe chở 15 tấn cá hôi thối bị bắt. Ảnh: Dũng Thắng – vnexpress.net

Một số bì đựng cá hôi thối trên chiếc xe bị bắt giữ. Ảnh: Dũng Thắng - vnexpress.net

Một số bì đựng cá hôi thối trên chiếc xe bị bắt giữ. Ảnh: Dũng Thắng – vnexpress.net

Tình trạng ngộ độc thực phẩm do ăn phải cá chết đã diễn ra ở các địa phương. Sáng ngày 20/4, bé Trần Thanh Thủy (8 tuổi ở Quảng Bình) phải cấp cứu trong tình trạng ói mửa, đau bụng, nhức đầu. Trước đó bé Thủy đã ăn cá chết troi dạt vào bờ tại địa phương  

Ngọn Hải Đăng

Theo daikynguyenvn.com


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc